[CẦN TƯ VẤN] Đang Tán Bạn Thân Thì Quay Sang Tán Mình
Xin mọi người ý kiến, chuyện của mình là thế này:
Mình với bạn mình học cùng từ c2, cũng chơi thân với nhau. Ra trường nó làm ở quê, mình vẫn ở lại Hà Nội
Hôm trước mình về quê, 2 đứa đi ăn, nó có rủ thêm 1 người đi cùng (nó bảo bạn anh nó, đang làm ở Hà Nội).
Vì 2 đứa đều chưa có ny, lại hay nói chuyện với nhau, toàn trêu nhau ế. Xong nó bảo hay m tán a kia đi (bọn mình hay đùa nhau kiểu m tán người này người kia đi cũng ko có chủ ý gì chỉ là nói chuyện cho vui). Mình ban đầu cũng kiểu ừ cho vui, nhưng nhắn tin được 1 lần mình lại thấy chán tính mình cả thèm chóng chán. Nhưng bạn mình liên tục giục, thế là mình lại nt 1 lần nữa, và sau lần này rắc rối bắt đầu.
Sau lần nói chuyện thứ 2 bọn mình trò chuyện nhiều hơn, có đi chơi vài lần. Và hôm trước anh ấy chính thức tỏ tình với mình. Mình cũng thấy vui nhưng chưa trả lời a ấy.
Hôm sau về, con bạn có nhắn tin hỏi hôm trước đi chơi thế nào. Mình cũng kể hết sự tình. Con bạn hỏi: " M có đắn đo khi a ấy đang tán t mà lại quay sang tán m ko". Thực sự là mình hơi shock, vì mình ko hề biết chuyện này. Ngay hôm đấy, mình cũng bảo với a kia là mình ko đủ niềm tin, bảo có thể a chỉ ngộ nhận tình cảm của mình, thì a ấy xin mình cơ hội, và sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của a ấy dành cho mình.
Thực sự mình rất băn khoăn, vì mình cũng có chút tình cảm với a, nhưng mình ko đủ niềm tin. Việc a ấy từng tán bạn mình, mình cũng mới chỉ nghe bạn mình nói, liệu có nên hỏi thẳng a ấy ko. Nếu nó là có thật, mình thấy mình như người thứ 3 chen ngang 2 người kia giống như 1 trò đùa của bạn mình vậy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1