Bà giúp nhà mình làm việc với nhà mình đã 4 năm, chủ yếu là chăm em bé, mình đi làm về thì trông con cho bà í làm việc nhà. Lương tăng đều theo thời giá. Bây giờ la2,5 triệu/tháng. Cuối năm tiền tàu xe vào ra. Mình cũng hay tặng quần áo mới thời trang. Đến chung cư mới 1 năm rồi, rất thích sưu tầm những quyền lợi tốt nhất của những nhà giàu nhất: osin được tiền ăn sáng 25k/ngày, osin yêu cầu nhà chủ cho đi Thái Lan, osin được đi du lịch, được về quê bằng máy bay khứ hồi. Và mới nhất là đòi về quê ăn giỗ 1 tuần buộc mình phải chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ gửi con, và kèm theo là tiền xe về quê khứ hồi 1 triệu, không thì bà nói nặng nói nhẹ. Thật là quá ngán ngẩm.... Ước gì con mình mau lớn....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1