Tôi thấy mình còn trẻ mà ngày qua ngày đi làm chỉ để nhận vài đồng lương, tôi không còn cố gắng trong công việc. Dường như tôi bị mất phương hướng.
Tôi không phải là một người đầy tham vọng và quá cầu tiến nhưng tôi là người ham học hỏi. Tôi đang muốn nghỉ việc và trong thời gian xin việc mới sẽ cố gắng học thêm ngoại ngữ. Tôi có thể xin việc ở công ty chứ không nhất thiết là ngân hàng vì tôi đã quá chán.
Môi trường nào cũng đều có 2 mặt nhưng mình thấy mặt tiêu cực nhiều hơn,con người lợi dụng bon chen nhau.Người ta bảo thương trường là chiến trường cũng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
đọc tâm sự của b này thấy đồng cảm. M k làm nh. Trước làm kế toán tn nhưng chủ hítle quá giờ...