Chuyện là như này, công ty em thì ngồi ở tòa nhà Trung tâm HN, xung quanh toàn những kiểu office sang chảnh, bank nọ bank kia, các mẹ bỉm sữa sang chảnh, ăn mặc đẹp vãi ra, nói chuyện cũng sang chảnh lắm, cơ mà "văn hóa thì tệ" không chịu được.
#1. Không rửa bát trong nhà VS chung: WC thì sạch, có khu riêng dành cho các mẹ rửa bát, nhưng các mẹ kệ. Lúc nào các mẹ cũng mang cả chục cái bát ra WC đứng rửa kiểu nhà các mẹ luôn. Vừa bẩn vừa mùi, kinh không chịu được.
#2. Đi WC xong không chịu làm sạch (có cả vòi xịt nước luôn). Có lần em nhắc nhưng chị đang bận đánh lại son sau đó cong đít bỏ đi kiểu "không phải chuyện của chị" (wtf)
#3. Làm hỏng vòi xịt tự động, nước chảy lênh láng nhưng mẹ nào đó đã disappeared quietly, coi như không có chuyện gì, và cũng không thèm report cho BQL tòa nhà luôn.
Well, dress với make-up đẹp làm cái gì? Nói chuyện thì tỏ ra văn hóa lắm nhưng đằng sau thì ý thức tệ kinh khủng. Nản kinh luôn các chị ạ!