Tuổi trẻ, nên cố gắng vì một công việc ổn định, lương cao hay làm công việc mình yêu thích?
Sau khi tốt nghiệp và đi làm, em luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi này, mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn.
24 tuổi, em ra trường và đi làm đã gần một năm - một công việc đúng chuyên ngành và lương hấp dẫn (em làm phiên dịch). Mọi người bảo, phải yêu công việc của mình thì mới làm tốt được. Một phần vì năng lực có hạn, nên nhiều lúc em tự tạo áp lực cho bản thân. Dạo gần đây, công ty liên tục bận rộn, em hay phải về muộn, phòng em lúc nào cũng trong không khí căng như dây đàn (ra mắt sản phẩm mới), đầu em cũng như muốn nổ tung. Em chỉ muốn chạy về với mẹ.
Em muốn đi dạy ở trung tâm, thời gian buổi tối sẽ đi học thêm. Chắc nhiều nguời sẽ nghĩ em bị làm sao, vì được làm việc và tiếp xúc với người nước ngoài nhiều là cơ hội học tập tốt nhất với người học ngoại ngữ. Nhưng chắc em bị làm sao thật rồi, hàng ngày tiếp xúc, làm việc, nói tiếng của họ mà em thấy khả năng của mình dậm chân tại chỗ. Xấu hổ quá.