Chào các bạn, mình là sinh viên nữ mới ra trường, may mắn được nhận vào 1 công ty đúng ngành nghề của mình (do ng.quen giới thiệu).


Vì là công ty tư nhân nên cũng ít người, cũng tránh đc chuyện ganh đua nhau :)


Mình thì cứ có cảm giác sếp của mình có tình cảm với mình (sếp hơn 10t, đang có gf), những cử chỉ, những câu nói quan tâm làm mình kô thể nào kô hiểu lầm đc (dù mình cảm nhận đc ngay từ đầu và cũng hành xử 1 cách ngay thẳng, kô để anh ấy hiểu lầm), nhưng mọi ng cũng biết là lửa gần rơm thì cũng sẽ bén thôi, mình dần dần cũng có tình cảm w anh ấy (dù mình kô thể hiện ra bên ngoài, nhưng thái độ cũng cởi mở hơn trc)


Nhưng mình cũng băn khoăn lắm, vì anh ấy hình như chưa chia tay gf, nhưng vẫn rất ân cần, quan tâm mình, mìh có đi xem bói thì cũng đc biết anh ấy có tình ý với mình luôn.


Mình hiện giờ cũng hơi khó xử, có nên bật đèn xanh cho anh ấy kô? Vì những lúc anh ấy làm việc w mình, mình cảm thấy hơi bị "nguy hiểm" hì hì, vì sự ân cần cuả anh ấy?


Mọi ng cho mình lời khuyên với, tks.