Xin mến chào tất cả các anh chị, các em trên diễn đàn!
Đầu năm mới 2023 xin mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc!
Mình có tin vui trong đời là cuối tháng 9/2022 mình đã mang thai em bé thứ 2, bé đầu là bé trai Qúy Tỵ 2013 và bé thứ 2 cũng là bé trai, quý Mão 2023.
Cuộc sống, mình tin là luôn có điều kỳ diệu, may mắn và không may luôn song song, mình chọn hướng suy nghĩ tích cực và bước tiếp, viết nên những trang khác của cuộc đời mình.
Mình từng có ước mơ hão huyền, nếu được sinh ra bên Hoa Kỳ, mình sẽ phấn đấu hết sức để vào làm trong White house, 1 ước mơ cũng không phải gọi là lớn lao với ai đó được sinh ra hoặc di cư từ bé bên đó.
Tuy nhiên, quay về thực tại, mình tạm ngưng lại hoài bão, kế hoạch để tập trung làm mẹ, sinh con bình an, làm 1 người vợ tốt, người mẹ hết lòng yêu thương vì con, vì gia đình.
Mình may mắn trong quá khứ, được có những người sếp IQ cao, rất giỏi. Chẳng hạn 1 chị quê QUảng Nam, giản dị vô cùng, cấp 3 học chuyên Lý, làm sinh viên và dạy kèm đóng tiền học, cũng giành được học bổng, vừa ra trường chị ấy đã mua 1 mảnh đất Bình Dương, rồi bán mảnh nhỏ, mua mảnh to hơn. Lúc chị ấy phỏng vấn mình ở cty Xây dựng sắp phá sản đó, chị ấy đã pv hơn 10 cô xinh xắn rồi, mà vẫn không ưng, và vì lúc phỏng vấn mình, chị ấy mang thai 7 tháng rồi, đây là đứa con thứ 4 của chị, nên chị ấy chọn mình để bàn giao cho kịp trước lúc sinh. Đúng là hay không bằng hên, may mắn chính là đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Chị ấy từng làm Marketing cty Siemens của Đức 10 năm, vâng, mình bắt đầu thích số 10 tượng trưng cho sự kiên trì. Chị ấy kể khi làm việc, thấy việc nào lắc nhắc, dữ liệu linh tinh,...chị ấy tự viết lập trình link dữ liệu trong máy lại để làm việc cho nhanh. Hàng ngày làm xong, chị ấy qua Appolo center học IELTS để chuẩn bị năm sau apply sang Úc học Thạc Sỹ Marketing, tìm cách định cư bên đó. Hàng ngày cứ 4h sáng là chị ấy thức dậy học bài tiếng anh. Và sau nhiều năm vừa học vừa làm bên ÚC, bảo lãnh chồng và 4 con qua, bây giờ chị ấy đã mua được 2 căn nhà, 1 căn chung cư bên ÚC. Mình ngưỡng mộ tài năng của chị quá trời luôn, chị ấy là 1 nguồn động lực để mình nhìn nhận thêm giá trị của sự cố gắng không ngừng. Mình giống chị ấy ở tính giản dị, 38 tuổi rồi, chưa bao giờ mình làm nail, đắp móng, 1 năm mình make up vài lần khi đi wedding/party thôi, vì bản tính không thich make-up.
Ah, trong cái khó, ló ra những ý tưởng và hành động - cần cả lòng can đảm dám thử. Lúc làm cty UK đó, căng thẳng thần kinh quá, mình tập hát, học sơ sơ vài buổi và đi thu âm nhạc Bolero thử xem như thế nào, cuối cùng có bài được vài ngàn views, nếu cty đó có công việc không quá áp lực, thư thả thì mình đã không phát hiện là mình hát được. Phải nói là xin cảm ơn đã mang đến sự khủng hoảng tinh thần lúc ấy để có dịp phát hiện về bản thân nhiều hơn.
Mình xin add link, để các anh chị, các bạn vào nghe thử. Tuy nhiên hiện tại đang có thai nên không hát nổi nữa.
https://www.youtube.com/channel/UC4P9Fm8E92g7l-VkXgfGTZw
Hiên tại mình có làm part-time, hỗ trợ cty sản xuất chuẩn bị thực hiện audit social compliance, coi như cũng là 1 sự may mắn để kiếm tiền khám thai, mua sữa cho con. Dĩ nhiên là mình k đóng BHXH nên không có trợ cấp thai sản gì cả. nhưng bù lại lúc này, sinh ra 1 em bé mới là điều kỳ diệu và hạnh phúc nhất chứ không phải là chuyện tiền bạc.
Cảm ơn các anh chị, các bạn , các em đã đọc bài!
