Hi các mẹ,mình đang có chuyện buồn quá, chẳng biết phải làm sao.


vc mình lấy nhau đc 4 năm rồi, cả hai đều là tình yêu đầu... cs có lúc vất vả nhưng mình thấy mình vẫn rất hp và yêu chồng.


Cách đây 1 năm mình đi vắng 2 tháng, lúc về mình phát hiện chồng mình có nhiều cuộc đt của một người mà mình cho là bạn cùng công ty, mình ko nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là chị ta hơn chồng mình 1,2 tuổi, chơi thân với nhau thôi, nhưng từ đấy mình cũng để ý hơn, rồi thấy nhiều biểu hiện lạ :


- một ngày chông mình ko đến cty là chị ta gọi điện hỏi : sao nghỉ, có chat đc ko?


- hàng ngày gọi điện cho nhau rất nhiều lần, có lần 9-10 cuộc


- mình xem danh bạ cuộc gọi toàn 11h, 12h trưa, 5h , 6h chiều , giờ thì cảnh giác hơn rồi, ko gọi bằng số trả sau nữa


- gọi điện bảo nhau xóa tin nhắn( một lần mình để chế độ lưu đàm thoại- giờ chông mình bỏ máy đó rồi )


-Chồng mình có nick chat riêng với chị ta :(


- hai người đó nói với mình chỉ là tình bạn ko có gì, nhưng gặp nhau trước đám đông ko hề nhìn hay nói chuyện với nhau


- mình hay phải đi cta, chị ta tưởng mình ko có nhà , 1.2h đêm gọi điện cho chông mình để rủ lên chat, mình nghĩ chắc có thói wen chat đêm với nhau lúc mình đi vắng.


Bọn mình cãi nhau, chồng thì xin lỗi, nói ko có gì, van xin vật vã bao nhiêu lần rồi , mình cũng thấy mệt mỏi, nhưng cứ thỉnh thoảng mình lại bắt gập một vài biểu hiện, và mình cảm thấy họ vẫn chưa chấm dứt cái trò đong đưa nhau.


Chồng mình hay phải đi ra ngoài, ko ở cty lên lúc đó họ hay nt,goi điện cho nhau. chồng mình còn gọi chị ta là 'em' rồi. :(


Gần đây tc vợ chông mình cũng tốt rồi, mình cũng muốn cho qua hết, coi như đàn ông tham lam .... nhưng vừa xong, mình gọi điện cho chồng từ máy cty, số này mình đã đưa vào blacklist cùng với số chị ta, và chồng mình đã bắt máy, chứng tỏ ra ngoài là tắt blacklist nhưng về nhà là bật.


Nhiều lúc mình nghĩ cứ lằng nhằng thế này mình cứ gặp chồng chị ta nói chuyện,cho bọn họ kết thúc luôn, lanh tành bành lên, Nhưng mình lại nghĩ có thể chỉ là vớ vẩn mình làm thế cũng làm cho gia đình họ ầm ĩ.


Cứ sống trong nghi ngờ chồng thế này mình cảm thấy buồn , căng thẳng lắm. Mình cũng cảm thấy chông giờ này khác trước rất nhiều , ko còn yêu thương trìu mến với vợ nữa.


Mình ko nói chồng mình ngoại tình, muốn bỏ vợ, nhưng kiểu lăng nhăng này càng ngày chỉ làm cho gia đình như cái nhà trọ thôi.


Mình đang rối quá, làm đủ cách để đưa chồng về rồi mà vẫn cảm thấy mất mát và buồn.:Sad: