E chào mọi người, e đang thực sự rất khó xử k biết phải làm sao? Các chị giúp e vs!!! :-?


Hiện tại e đang làm cho 1 cty tư nhân, thời gian gắn bó cũng 3 năm rồi. 3 năm kể từ khi ra trường cũng cống hiến cũng trải qua thăng trầm của công ty những lúc khó khăn cũng như lúc thăng hoa của công ty. E vào thì rất may được làm việc dưới sự quản lý của TGĐ và cv cũng do TĐG giao và báo cáo, chứ k có trưởng phòng hay giám đốc gì quản lý cả. Nhưng k phải do k có quản lý mà em làm việc vớ vẩn, em luôn làm tốt nhất và hài lòng trong công việc nhất. Em bây giờ kết hôn đucợ 6 tháng rồi và công việc em lúc nào cũng đặt lên hàng đầu k nề hà gì. Công việc với em là số 1, Nhưng giờ Sếp em có suy nghĩ là chồng con vào là chả còn nhiệt tình chả còn tâm huyết. Em thấy sự cố gắng của em không còn được công nhận. em có cảm giác tất cả thứ em cống hiến đều bị phủi cái sạch bong như nắm bụi. ( em lưu ý thêm là bên em có 1 số chị cống hiến cả 4-5 năm tuổi trẻ 32 tuổi mới lấy chồng sau cũng bị đẩy đi để các em mới vào trong khi đó các chị làm việc rất tốt và hiệu quả, còn các em mới có em bị trả về phòng nhân sự mà S vẫn nâng niu ưu ái thì em không hiểu là như nào????) ai cũng cần công việc nhưng nói thật em làm vì cả đam mê chứ không phải đi làm chỉ để lấy tiền lương??? em không biết mình nên tiếp tục công việc hay thôi xin nghỉ vì em sợ sau này em cũng như các chị kia??? đã 3 lần em xin nghỉ nhưng S k cho nghỉ trừ khi em tự bỏ. Mọi người giúp em