Các chị em hiện đang sắp xếp 1 ngày làm việc ra sao? Mình thật sự rất bế tắc và cảm giác ko có thời gian riêng để phát triển bán thân, lúc nào cũng chỉ ước ngày có 24 tiếng, nhưng rồi đến khi có hơn 24 tiếng thì cũng lại chưa chắc đã enjoy đc vì tâm trạng lúc nào cũng bấn loạn chuyện nhà cừa, mẹ chồng. 1 ngày em lam 8 tieng, tối về dọn dẹp , chăm con. Giá có phép màu thì may ra em mới cứu đc mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng rồi, mấy việc đơn giản...
Bây giờ mẹ chồng cũng không quá khắt...
Nó dạy mình cũng hay chứ sao :)) mình không biết thì mình hỏi, để đi dạy lại hàng...
Mình cũng nghe đến cái lớp về...
Phải làm dâu rồi...
hehe ko dễ đâu bạn ơi, các cụ cũng có tuổi sao nỡ nhờ vả nhiều đc
Cũng k hẳn đâu bác ơi, một phần cũng là do công việc nhiều, đi làm đã bận...
Nhà có con lớn thì không sao, con...
Mẹ nói thế là sai rồi, ls mình lập được lập trình sẵn cho những việc phát sinh...
Không biết đánh dược đòn tâm lý hay không, hay các cụ lại...
Cho osin đi học, về nó lại...
Các bậc tiền bối không thích Osin...