Chào các anh / chị của webtretho, em có chuyện thế này mong các anh chị giúp em cách giải quyết với ạ.


Chuyện là thế này, em đi làm ở chỗ gái nhiều -trai thì chỉ có một mống. em đi làm rồi quen anh này,tình cờ quen nhau hiểu nhau rồi thích nhau. Tuy nhiên vì là chỗ làm việc nên dù thích nhau em và anh ấy cũng ko thể hiện kiểu thái quá hay gì cả. Làm việc cùng nhau đôi khi nói chuyện trao đổi cv cùng nhau thôi cũng bị mấy bà chỗ làm soi mói xong nói cái giọng điệu này nọ, kiểu lv mà nói chuyện quan tâm nhau, trong khi mình chả làm cái gì sai.


Rồi lần nào đến chỗ làm cũng kiểu nói kháy anh ấy vs em, em chẳng them quan tâm, bỏ qua. Đã thế mấy bà lại đc nước chêu rồi kháy đểu. Mình ko làm gì sai là đc. cv là cv, chuyện riêng tư t.cảm của ai thì kệ chứ làm sao cứ phải xoi mói. 1 tuần 7 ngày thì cả 7 ngày cũng phát điên đầu vs mấy bà ấy. Trước kia cứ nghĩ đi làm chỗ nhiều con gái thì sẽ thông cảm, hiểu và giúp đỡ nhau. Ai dè nói xấu, xoi mói đời tư ng khác kinh khủng..


Em đã cố BƠ, ko bận tâm để chuyên tâm vào cv. Vì cứ nghĩ “thôi mình ít tuổi nhất chỗ làm, họ chêu chán thì sẽ thôi. “ ai ngờ càng ngày càng quá đáng quá thể, câu nói chêu kháy nhau càng ngày càng quá thể đáng!!! Đàn bà con gái với nhau cũng vừa phải thôi chứ. Cũng là đàn bà với nhau cơ mà. Toàn ng có chồng, có em bé rồi mà ko thể hiện gì là mình có học thức. Ăn xong vứt đấy không dọn đi quay ra kêu em lười, kêu em ko dọn dẹp gì.. Thôi, mình nghĩ mình bé tuổi mình dọn nên chả thèm bảo sao. Ừ thì ít tuổi nhất chỗ làm, kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế lễ phép, chả làm gì sai ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của ai mà sao xoi nói thế nhỉ? Đúng là “rảnh rỗi nên sinh nông nổi, NHÀN RỖI sinh TỘI LỘI”!!


Giờ em còn phải đi làm, còn có bố mẹ già, còn tương lai nữa :((:((


Vì mấy vc ko đáng mà bỏ công việc tốt thì ko đáng tý nào. Em giờ không biết nên giải quyết làm sao nữa ạ .:((


Anh chị cho em lời khuyên với ạ, em cảm ơn rất nhiều ạ.