Có ai đã từng ước mình chưa từng đc sinh ra k, hay là ước làm con j k p nghĩ ngợi k?!


Em vừa lại thất bại trong pvan xin việc, ngay sau khi ra khỏi phòng e đã khóc, khóc ròng rã suốt 3h. E khóc một phần vì e đã k vào đc vị trí mà e mong đợi từ lâu, vô cùng yêu thic; phần nhiều là e nghĩ tới gia đình và bbe xung quanh. Cứ nghĩ tới cảnh gia đình 4 ng; 1 ng vừa mổ não, 1 thanh niên thất nghiệp từ nhật về, 1 ng thất nghiệp và cả e cũng thất nghiệp mấy tháng nay nữa. Chỉ nghĩ đến thoy là nc mắt lại trào, e chỉ muốn có 1 cviec đúng ngành nghề của mình thoy sao mà lại khó quá v. Ngày nghỉ lễ tới, e chả giám về nhà nữa, e k muốn về, k muốn để bme p lo lắng thêm nữa. Nhưng csong nay khó khăn quá.


E ước rằng mình chưa từng sinh ra, hoặc đc làm một con chim, sẽ k p suy nghĩ nhiều như e trong lúc ney.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của sadeyes198