Tình hình là em vừa nhận được thư mời tham gia dự tuyển chương trình của VPV như sau:


+ Thời gian: 2 tuần ( làm full time)


+ Cơm trưa và 300.000đ ( chưa biết là 1 ngày hay cho 2 tuần):|


+ Nếu ok thì kí hợp đồng 1 năm ( sau đó có kí nữa ko em chưa biết)


*Lợi ích của chương trình này thì quá tuyệt rồi. Sơ sơ em thấy là được làm việc với các bạn tình nguyện viên quốc tế để phát triển VN là em thấy mục tiêu quá cool mà tiếng anh và khả năng làm việc của em chắc cũng cải thiện đáng kể rồi. VPV cũng là tổ chức phi chính phủ tương đối nên em nghĩ rằng mình sẽ học được nhiều.


Tuy nhiên, hiện tại em cũng ko còn là sinh viên trẻ trung để tham gia mà không suy nghĩ gì. Từ lúc ra trường đến giờ em cũng sàng sàng qua 2 công ty và 1 ngân hàng rồi ( chủ yếu là sales). À quên em năm nay cũng 25 tuổi rồi nên phải bắt đầu suy nghĩ cho chín chắn chút:-S


Bây giờ thì em đang làm sales marketing cho một công ty SX ( khoảng 100 người), công việc chủ yếu là tìm khách hàng mới, thực hiện đơn hàng từ đầu đến cuối khoảng 1 năm rồi giao lại cho bên phòng chăm sóc khách hàng. Công việc này em cũng chỉ mới làm thôi nên KH cũng chưa thấy đâu mà công ty lại quản lý theo kiểu gia đình. Tóm lại thì em làm cũng tạm (lương lậu đủ sống, trả đúng ngày) nhưng không thích gì.


Giờ nhận được thư của VPV em phân vân ghê gớm. Tham gia chương trình thì em phải off 15 ngày làm thử tại VPV ( mà chuyện này đối với công ty em khó như hái sao trên trời) trong khi chưa chắc được nhận. Do đó nếu em quyết định tham gia VPV thì coi như phải bỏ công việc hiện tại do không có đường quay lại. Không có lương lậu thì em biết lấy gì mà trả hóa đơn, ăn chơi, trả tiền học phí cho em trai :((. Mà nếu không thử thì không biết bao giờ mới có cơ hội làm việc cho tổ chức phi chính phủ tuyệt thế.


Các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên và chia sẻ cho em môi trường làm phi chính phủ ( Đặc biệt là VPV) với ạ. Em có khoảng 5 ngày để xác nhận với VPV :(


Thanks mọi người nhiều lắm.