Cái topic này ra đời vào một ngày bạn Viên được nghỉ. Tại bình thường bạn hay tăng ca ấy, chủ nhật cũng như ngày thường, phải lên công ty chút chút mới chịu được. Mấy nay bạn toàn tăng ca tới đêm, nên chủ nhật này bạn quyết tâm nghỉ nghỉ nghỉ. Bạn ở nhà, bạn không làm gì cả, bạn chỉ ngủ và chơi thôi. Xong bạn thấy người uể oải quá, mệt quá, chán quá. Bạn thuộc tuýp người có khuynh hướng tự ngược sao sao sao???????????????? :((
Nên bạn tìm việc làm! Bạn trồi lên đây hỏi thử xem lý do gì các bạn lại lựa chọn công việc hiện tại? Tiêu chí đầu tiên khi bạn chọn việc là gì?
Với bạn Viên, để gắn bó lâu dài với một nơi nào đó, sếp của bạn phải ổn. Ổn nghĩa là sao? Là biết chịu trách nhiệm trong công việc; là biết giữ đúng lời hứa; là biết nhìn nhận khả năng và nỗ lực của nhân viên; là người không ngừng học hỏi và sáng tạo.
Vì tính bạn Viên đồng bóng lắm, nóng lắm. Sếp nói mà bạn thấy không đúng, bạn vẫn gân cổ tranh luận như thường. Sếp mà cứ hay đổ thừa cho nhân viên, rồi giật công các kiểu, lương có cao bạn cũng viết đơn xin nghỉ như thường. Sếp mà cứ nhăm nhe buôn gian bán lận, lừa trên gạt dưới bạn bỏ. Sếp mà chỉ lọt tai mấy lời chót lưỡi đầu môi bạn cũng chạy. Bạn ứ nể là bạn ứ làm tiếp được (=_=)!
Vì tính bạn Viên hay chán. Nên bạn cần người lâu lâu tiếp lửa, hoặc người dám thử những điều mới lạ thay vì những lối đi đã mòn. Có như vậy bạn mới duy trì được sự phát triển của các nơ ron thần kinh vốn đã không nhiều lắm =)))))))))))))))))))))))))))
Và tiêu chí thứ 2 là bạn yêu công việc này, dù nó không phải là đam mê của bạn. Nói sơ một chút về giấc mơ của bạn Viên nhé! Bạn muốn mở một quán nước nhỏ, ấm cúng, lúc nào cũng thơm mùi bánh. Từ khi bạn học lớp 10 đã luôn nghĩ về nó rồi. Nhưng bạn học kế toán (con người có những lúc phải thỏa hiệp mà), và làm qua khá nhiều vị trí khác nhau. Chỉ có 3 năm trong 10 năm (tính từ năm 2 bắt đầu làm thêm nha), trong đó 2 năm part- time, là bạn làm đúng với sở thích, còn lại chẳng liên quan gì luôn, cũng không liên quan chuyên ngành nữa ^^. Nhưng bạn trân trọng tất cả những vị trí đó, vì dù ít hay nhiều, nó đều "dạy" bạn một số kỹ năng mà trong trường chẳng bao giờ nói tới. Công việc hiện tại cũng vậy! Nó yêu cầu bạn Viên nhiều thứ, khiến bạn phải gắng hoàn thiện và học hỏi nhiều hơn. Nó không liên quan đến giấc mơ của bạn, nhưng nó giúp bạn tiến gần tới giấc mơ. Bạn Viên yêu công việc, vì nó có không gian để bạn phát triển bản thân cũng như sự nghiệp, và vì sự nể phục đối với sếp (dù nhiều khi điên quá chửi um sùm cả lên, may sếp đằm tính lắm :D )
Quan điểm của bạn Viên là khi mình chọn được sếp ổn, có được công việc mà lúc nào mình cũng cảm thấy cần phải cống hiến nhiều hơn, thì lương lậu không cần phải kì kèo nhiều. Nên bạn không quá quan trọng phần lương. Còn các bạn thì sao?