Sinh viên mới ra trường thì làm đến bao giờ mới mua được nhà ở Thành phố
Ai đang mướn nhà trên SG và ước ao mua được nhà ở đây thì vào chia sẻ, tâm sự với mình nhé
Mình sinh viên mới ra trường, nhưng phải nói là khá nhiều trách nhiệm để lo, tiền nhà 5 triệu thì ba mẹ mình xoay sở được, nhưng tiền mua sắm đồ đạc, tiền học em gái thì mình không nỡ không ngó tới, phần thì cũng muốn chăm sóc cho ba mẹ hưởng cái tuổi già trong nhàn nhã, dẫn họ đi du lịch hay spa và chăm sóc sức khỏe, phần cũng mong có được cái nhà để ba mẹ có nơi an cư lúc về già, muốn thì muốn đủ thứ nhưng sao thấy lực bất tòng tâm....
Về lương thì mỗi tháng được 7 triệu (không tính cộng trợ cấp và trừ thuế bảo hiểm), nào là tiền học em gái nhỏ mỗi tháng 2 triệu, nào tiền xài, tiền net, ăn uống sắm sửa đồ đạc gia đình trung bình mỗi tháng để dành được 2 3 triệu, nhà SG bây giờ cả tỉ bạc, thấy tương lai mù mịt sao thấy khổ sở quá mọi người ạ, có ai vừa mua nhà không?
Đôi lời về gia cảnh, hộ khẩu thành phố nhưng đã bán nhà hơn 10 năm nay, do gia đình chưa mua được nhà mới nên hộ khẩu vẫn còn ở ngoài quận 1, từ lúc thuê nhà để ở, mỗi ngày mở mắt dậy là phải nghĩ coi hôm nay làm gì để có vài trăm đóng tiền nhà, 10 năm nay cả nhà 5 6 người trôi dạt khắp nơi, ở đâu cũng không hơn 1 năm rồi phải dời đi vì đủ thứ lý do, hết vốn mua bán, vỡ nợ, hoặc không có tiền đóng tiền nhà... có khi bị cắt điện do không đóng tiền, ăn cơm với nước tương hoặc nửa trái khổ qua 6000 chi cho 2 người ăn qua 1 bữa, sống dật dờ qua ngày hi vọng ngày mình tốt nghiệp để có tiền trang trải...
Và rồi cũng tới ngày mình vào đại học, cố gắng lấy học bổng và đi làm thêm để trang trải tiền nong, xong rồi 4 năm cũng qua, giờ mình cũng ra trường và sau nửa tháng bôn ba tìm việc, mình có được công việc như ý và bắt đầu nghĩ về tương lai...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
haizz có vẻ đúng nhưng... nghe...