Trước tới giờ e cũng hay vào wtt đọc bài, chỉ đọc thôi chứ k bình luận hay viết bài, nhưng mà dạo này tâm trạng quá nên em lập nick gửi bài lên đây nhờ các mẹ các chị từng trải qua có kinh nghiệm thì tư vấn cho thằng em với @@.@@. Em là nam, 22t, mới ra trường đợt tháng 6. Em tốt nghiệp địa chính môi trường ở DH nông lâm Thái Nguyên ấy. Nhà em cũng ở Thái luôn :D từ hồi học trên ghế nhà trường cũng mơ mộng công việc sau này nhiều lắm, nhưng càng về sau càng thấy mọi thứ mờ mịt dần dần, ra trường xong là lơ ngơ lơ ngơ k biết xin đâu về đâu làm @@ còn ngồi học trong trường mà toàn nghe thấy người ngoài nói là bằng địa chính k có giá trị, khó xin việc, và giờ ra trường rồi em mới thấy đúng thế thật. Nhà em k ô dù, bố mẹ cũng lại k muốn em theo nghề @@ thành ra không tìm mối xin việc cho em dù là cái hợp đồng, chạy vào nhà nước e là khó vì trong tphố giờ cũng k có chỗ mấy. Nhà lại con 1 nên bố mẹ k muốn cho đi xa. Em tốt nghiệp đợt tháng 6 loại khá. Hiện tại bây giờ em đang đi học trung cấp nghề 2 năm. Bố mẹ xin vào Z127 làm vì trước bố mẹ e làm trong đó. Nhưng mà ai ở Thái Nguyên cũng biết đấy: z127 giờ ít việc rồi làm k có việc mà làm, so vs z115 thì thua xa.


Kiểu gì thì kiểu em vẫn có 1 suất trong z127 rồi nên k tìm dc việc địa chính thì em chấp nhận vào Z làm công nhân. :)


Vậy giờ em muốn các chị, các mẹ tư vấn cho em là giờ em phải làm gì, nên làm gì với cái bằng địa chính @@ chỗ làm tư làm ngoài như thế nào, ra sao?


Thật sự thì vs 1 thằng sinh viên chân ướt chân ráo ra như em định hướng là hơi....khó. Mà chạy vào nhà nước vs cái bằng của em giờ phải gọi là "khó-Nam Cường" rôì @@


P/s: à ngoài ra e còn 1 cái chứng chỉ văn thư lưu trữ nữa. Học 1 tuần ở trung tâm gdtx tỉnh :)


Mong nhận dc nhiều lời tư vấn từ các mẹ các chị. :)