Em chào các anh chị!


Em năm nay 27 tuổi,quê Thái Bình, đã tốt nghiệp đại học sư phạm khoa Toán từ năm 2010 mà vẫn chưa được vào biên chế. Bốn năm nay em xin dạy hợp đồng ở trường cấp hai, lương không cao nhưng sống ở quê thì cũng tạm ổn. Em có đang tham gia bán quần áo trên mạng cho đối tượng là học sinh cấp ba nhưng cũng khó cạnh tranh. Năm tới, trường mà em đang hợp đồng không hợp đồng nữa nên em đang rất lo lắng. Ở quê em lâu lắm không tuyển giáo viên toán nữa mà nghe ngóng tình hình là đang có cơ chế giảm biên nữa, tức là tìm việc đúng chuyên ngành là không thể. Đi làm công ty thì không được vì thời gian gò bó, con em nhỏ, bố mẹ chồng em còn lo cho một đàn cháu nhỏ khó đỡ đần cho em được. Ở nông thôn nên em không suy tính được việc gì nữa. Em lại đang ở cùng bố mẹ chồng và anh chị em nhà chồng. Anh chị em nhà chồng cả dâu, rể đều có việc làm ổn định, lương cao nên em rất là tự ti. Chồng em đi làm lương cũng khá nhưng em rất là không thoải mái ạ, phụ nữ mà không tự kiếm ra tiền thì không thể có tiếng nói được. Em cũng đi tìm hiểu rất nhiều việc như nuôi thỏ thì nhà em bảo hôi lắm, bán đồ hand made thì cần khéo tay và mặt bằng đẹp,...


Em chia sẻ chuyện của em mong mọi người có kinh nghiệm hay lời khuyên nào cho em với ạ, em xin cám ơn!