mình vừa nhận cv mới do người quen giới thiệu vào 1 cơ quan, mình đi làm sau 4 năm ở nhà.và ngày đầu tiên đi làm mình đã gây ra chuyện động trời, cả cơ quan nhìn mình với ánh mắt soi mói, cười cợt
số là mih đc nhận vào làm thủ quỹ, ngày đầu tiên sau khi nhận chìa khoá, mã số két, mình đã tính đến chuyenẹ đổi mã, sau khi nghiên cứu kỹ trước đó, nhưng ko may ko những ko đổi dc mà nó lại bị kẹt, ko đóng vào đc, mình hoảng, rồi gọi thợ vào sửa, lúc này đã hết giờ hc, và khi thợ vào, bảo vệ cũng ập vào và bảo phải lập biên bản mình, lúc đấy mình rất bình tĩnh có bảo rằng, ra ngoài báo bảo vệ nhưng ko có ai.
rồi mình phải làm biên bản, rồi gửi tiền.
sáng hôm sau, dường như ai cũng nhìn mình như thể mình là người từ hành tinh khác đến, họ còn nói móc này nọ,mình đc chuyển đến thì ngưoiừ cũ mất việc nên vốn nhiều ngưoiừ ghét nay họ lại càng có lý do để ghét mình rất buồn và áp lực nữa... rồi ktt cũng mắng mình, nói ko thông báo gì cho ktt, mình biết cái này là mình sơ xuất, nghĩ đơn giản, nên đã ko thông báo cho ktt biết
mình áp lực lắm, vì mình đc ngưoiừ quen xin vào đây, người đó sẽ rất mất mặt vì mình, rồi mình thấy áp lực ko tự tin vào chính bản thân mình nữa, minìh lạc lõng, rồi lo sợ, mình lo sợ mất tiền, căng thẳng và lúc nào cũng trong tình trạng ăn ko ngon ngủ ko yên.
mình phải làm thế nào đây:
1.nói với người kia cho chuyển vị trí ct(mình cũng chẳng dám mở mồm nữa:(()minìh phải làm sao bây giờ mọi ngưoiừ ơi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1