Các mẹ có ai rơi vào tình trạng này chưa? và các mẹ có cảm nhận thế nào nếu rơi vào tình trạng này.



Đoạn dưới được lấy ra từ một bài báo



“Cô này là người có năng lực nhưng rất dễ bị kích động. Khi biết bị người đồng nghiệp kia chơi xấu đã phản ứng rất gay gắt. Nhưng người kia khôn khéo, thâm hiểm, chỉ ganh ghét ngầm, nói sau lưng chứ không thể hiện ra mặt. Khi cô này xông ra cãi nhau tay bo với cô kia thì cô kia chối biến: “Ai nói vậy, chứng minh?”. Cô này chỉ nghe loáng thoáng, truyền tai nên không chứng minh được. Cuối cùng cô ấy phát điên lên, ném cả máy tính, điên cuồng ở cơ quan”.


Bà Giang cho biết, vì người chơi xấu kia khôn khéo nên người ta vẫn giữ được hình ảnh tốt đẹp ở cơ quan. Còn người bị chơi xấu mất bình tĩnh, khi phản ứng ra, to tiếng ở cơ quan thì mọi người chỉ nhìn thấy cô này không tốt.“Cô ấy bị mọi người trong cơ quan cô lập vì mọi người không thấy cô kia có lỗi gì. Khi bị cô lập cô ấy càng suy sụp, dẫn đến trầm cảm”


nếu đồng nghiệp xấu tính kia là sếp thì bạn sẽ làm gì tiếp theo?