Sếp cơ quan mình là nữ. Dạo này có vẻ như sếp đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hay sao í mà khó tính kinh khủng. Nhiều lần nổi giận dù cả phòng thấy chẳng đáng gì cả. Mấy cậu nam bị nạt thì đã đành còn các bạn nữ cũng bị đay nghiến nhiều chuyện rất quá đáng.
Ngay cả bé thư ký vốn thân cận cũng chịu thua, không còn gần gũi như trước nữa (nguyên văn lời con bé là "chẳng biết chị ấy ngứa chỗ nào để mà gãi")
Cả nhà bày mình kinh nghiệm với, chứ cứ trình văn bản lên mà sai dấu chấm phẩy cũng bị ném về thì ức chế lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1