Cơ quan tôi được tiếng là một cơ quan hoành tráng lắm, thế mà đi làm ai cũng ngao ngán, lắc đầu, không biết mình tồn tại đến bao giờ.Chính sách cho khách hàng cũng thay đổi chóng mặt. Ở đâu cũng thấy nhân văn, thế nhưng đối với nhân viên thì thực sự đáng buồn. Có thể nói tính mạng anh em bị coi rẻ vô cùng. Đùng một cái cắt giảm lương anh em xuống khoảng 60-70% chẳng hề giải thích. Nhiều trường hợp anh em đang có kế hoạch mua nhà trả góp giờ đang méo mặt với khoản vay ngân hàng k biết xoay sở thế nào.


Ai cũng bảo làm chỗ anh, chị thì lương cao thế mà họ không thể hiểu thực chất lương của anh em ở tuyến dưới chỉ bằng lương Ô sin. Ô sin họ còn thu về được 3,5 triệu nguyên xi, còn chúng tôi tất thảy 5tr bao gồm cả tiền điện thoại, tiền xăng xe, ăn uống, quần áo... thu về chỉ từ 0 đến âm.


Ở chỗ tôi đi vệ sinh cũng chả có giấy đi vệ sinh, giấy in thì định biên thiếu nên anh em cũng phải bỏ tiền tự mua, tất cả mọi thứ hỏng hóc như khóa tủ, máy tính ....tự mua thế thì hỏi ưu đãi nhân viên ở đâu hả các bác. em buồn vì cái chữ VT -viettel quá rồi ạ.


Còn nhiều lắm có lẻ xin chia sẻ sau ạ, giờ xin mọi người cùng chia sẻ thêm để bọn em đỡ hoang mang ạ, chứ nản thật và buồn lắm ạ