Các chị tư vấn với em giúp ạ. Em năm nay 25 tuổi, đang làm NVVP cho 1 công ty Nhật, lương khoảng 9tr. Từ khi tốt nghiệp đến giờ đây là công ty thứ 4 em làm việc. Em có cảm giác hình như mình không phù hợp với môi trường VP hay sao ấy, em cảm thấy rất bức bách, khó chịu. Công việc đầu tiên của em là admin, nên em phải đi ra ngoài tương đối nhiều, nên cũng cảm thấy thư thả, thoải mái, lý do em nghỉ việc ở đó là vì lương thấp và công ty có vẻ ngày càng đi xuống, nhưng càng đi làm em càng thấy môi trường em làm việc ngày càng đi xuống các chị ạ. Chỗ làm hiện tại, em đang có xích mích với 1 chị đồng nghiệp (làm chung) nên thực sự rất ngột ngạt. Với lại e thấy công việc ở đây không có tương lai, bởi CV ở đây cũng hơi đặc thù, nghỉ rồi làm chỗ khác cũng sẽ học lại từ đầu hoàn toàn. Em tính qua năm sẽ nghỉ chỗ làm hiện tại, và kiếm CV mới, nhưng mơ ước của em vẫn là mở được 1 cái quán ăn nhỏ nhỏ, tại nhà em ở quê cũng buôn bán như thế mười mấy năm rồi. Dạo này em chán lắm, chả có động lực làm gì hết, chỉ mong thời gian trôi qua mau thôi huhu. Em tính năm sau sẽ cưới, nhưng với cái đà này sao thấy mông lung quá các chị ạ, người yêu em đòi cưới lâu lắm rồi, chỉ có em là trì hoãn thôi. Nói thêm, thu nhập người yêu em cũng khá, anh ấy cũng ủng hộ em nếu làm riêng được thì cứ tiến hành, mẹ em cũng ủng hộ em. Nhưng em vẫn không biết bắt đàu từ đâu hết, em chán cái cảnh sáng đi chiều về, kẹt xe, khói bụi, trời mưa lại còn ngập nước, ngồi lỳ 1 chỗ suốt 10 h/ngày, cảm thấy người ngày càng đù đi, trong khi ngoài kia, biết bao việc xảy ra, thay đổi chuyển động không ngừng. Nói ra các chị lại nghĩ em lo xa, nhưng em muốn có gia đình thì có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, nhưng vẫn kiếm ra tiền (ít nhất là nuôi được bản thân). Các chị cho em lời khuyên với ạ.