Tôi thi công chức, chả hiểu ông trời ưu ái hay tại tôi tốt số mà thi đậu với số điểm thấp. Nghĩ đến các bài báo viết về tình trạng chạy vào nhà nước, tốn bao nhiêu tiền, các mối quan hệ mà vẫn chưa thể vào được, tôi thấy mình quá may mắn khi ngành học của mình ít nơi tuyển, vậy mà đậu công chức với số điểm thấp và không phải chọi với đối thủ nào.


Có lẽ đây là một bước ngoặt trong cuộc đời mình chăng. Với mình đây là nghề chọn người chứ ko phải người chọn nghề rồi.


Chuyên môn của tôi là kỹ thuật, mà dân kỹ thuật thì ai cũng biết đấy: Lùi xùi, đơn giản, năng động, nhiệt tình... Có thể đó là ưu nhưng cũng là nhược điểm lớn của tôi.


Lần đầu đi làm nhà nước, tôi rất là bỡ ngỡ. Ai mà chưa từng trải qua những công việc dính dáng đến hộ tịch, hộ khẩu, xác nhận, đất đai, kết hôn...v.v nói chung là phải đến phường, đến Một cửa của thành phố mà làm các thủ tục hành chính rườm rà, tuy ko phức tạp nhưng bị các điều luật, các quy trình biến hoá như một mớ bòng bong lộn tùng phèo.


Tôi đảm bảo với các bạn, cảm giác đi làm thủ tục hành (là) chính của các bạn sẽ giống như tôi thôi: đến và chờ đợi đến lượt, chờ và chờ, a đến mình rồi, giáp mặt với một gương mặt lạnh như tờ polime ko cảm xúc.


- Khai báo việc cần làm, tên, tuổi, ở đâu???? Và vô số những điều lắt nhắt khác. Sau đó họ bảo tôi đi photo rồi đưa về đây đóng dấu, tiệm photo cách đây khoảng 500m trong khi có một cái máy photo to đuỳnh đoàng sau lưng họ???


Rồi chạy rồi về đợi rồi được người ta hẹn mấy ngày nữa đến lấy kết quả.


Nói chung ngày nào dính dáng đến hành chính là ta xác định nghỉ việc nguyên 1 buổi hoặc có khi nguyên ngày. Oải lắm các bạn ợ!!!!


Quay trở lại vấn đề ban đầu của tôi, bây giờ tôi chính thức trở thành một trong những người vác cái mẹt lạnh như tờ polime ấy chăng??? Không thể được, phải khác, mình không giống họ. Suy nghĩ của tôi lúc ấy thật ngây ngô thì phải. Vấn đề không đơn giản mà phức tạp hơn tôi nghĩ rất rất nhiều. Đời không như là mơ!!!


Thôi tôi phải ngủ cí đã, chồng con say giấc cả rồi, và tôi tranh thủ viết được ngang chừng ấy, có gì tôi sẽ kể tiếp vào những hôm sau. Môi trường nhà nước "hấp dẫn" lắm các bạn ạ, mình cũng không ngờ luôn á. Tuy hơi châm biếm tí, âu cũng vì cơm áo gạo tiền cả thôi. Mong các bạn thông cảm. Mọi người ngủ ngon nhé!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của jenny_pham1986