Mình làm cho một cơ quan nhà nước nhưng là nhân viên hợp đồng, lúc nào mọi người cũng phân biệt, nhiều lúc nói những câu rất khó chịu, trong khi đó mình làm việc còn tốt hơn nhiều người biên chế, mình làm việc rất nhiệt tình, sẳn sàng giúp đở mọi người, ai có việc gì phải xin nghỉ tranh thủ hay nghỉ phép đều nhờ mình làm hộ vì mình luân chuyển nhiều bộ phận nên biết nhiều việc. Thực sự mình thấy mình đã làm rất tốt vậy mà trong suy nghĩ mọi người mình chỉ là nhân viên hợp đồng, ko được coi trọng, mình rất khó chịu, các mẹ vào giúp mình giải tỏa tâm trạng này với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng rồi, có việc gì...
Mình cũng là nhân viên HĐ của 1...