Chào các mẹ. E năm nay 28 tuổi. E có ăn học đàng hoàng, trước đây cũng có công việc ổn định. Sau e lấy chồng, sinh con, vì con bé hay quấy khóc nên hết thời gian ngỉ sinh mà e vẫn chưa thể đi làm, nên e đành xin nghỉ việc. Đến lúc con lớn lại dính luôn tập 2.... Giờ sinh xong đứa th2 1 thời gian rủi mà e chưa xin việc được. Vì e nghỉ làm quá lâu nên mất hết kiến thức. E buồn và chán nản lắm các mẹ ạ. Đợt vừa rồi e có di lam công nhân, lương thấp mà thời gian làm 10 tiếng. Con thì đi học ốm suốt ngày. Vậy nên e nghỉ làm công nhân. Đợt Này e đi làm giúp việc theo giờ, thời gian thoải mái tự do , nên có thể chăm con tốt hơn. Nhưng làm nghề này đôi khi cũng thấy ngại ghê các mẹ ạ. Nhưng vì tiền nên e phải cố gắng. Em không biết tương lai sẽ đi đến đâu. Làm phụ nữ khổ thật các mẹ nhi. Muốn lên đây tâm sự cho đỡ bùn.cuộc sống bế tắc. Thôi làm gì cũng duoc miễn là có tiền trang trải cs