Trước tiên mình xin nói rõ vài điều dưới đây:


Những gì mình viết đều có thật và chia sẻ cho các bạn để cẩn thận hơn khi xin việc ở các công ty lách luật, chưa bảo trợ đầy đủ về quyền lợi cho nhân viên lao động. Nhưng cũng tùy vào suy nghĩ của mỗi người, có thể sẽ nói đây là bài báo lá cải bôi đen bôi xấu, nói thật không ai rảnh lấy thời gian quý báu ra viết kiếm like hay câu view khi chẳng mang lại lợi lộc gì cho bản thân.


Khi ra trường ắt hẳn mọi người muốn kiếm công việc có thể đủ nuôi sống mình và dành chút cho gia đình như vậy là quá đủ cho 1 sinh viên đại học mới ra trường cầm những tờ vé vào cổng công ty lớn. Nhưng còn rất nhiều người trình độ học vấn chưa tới đại học, công ty lớn họ có có với tới chăng? Nên lựa chọn của họ chỉ còn cái vào công ty nhỏ công ty của nước ngoài.


Mình từng xin việc vào công ty nước ngoài - Trung, với bao nhiêu lời lẻ mật ngọt, nghe như hàng tháng sẽ lãnh rất nhiều so với mức lương cơ bản và trợ cấp, nên đã nhận lời vào làm. Khi vào làm bạn như đang bị bào mòn trí não vậy, tại họ không chỉ dạy mình bất cứ gì, cứ nghe như có đào tạo này nọ, nhưng thật chất đào tạo bài bản của họ chỉ là mấy tờ giấy, tài liệu không theo khoa học.


Nếu bạn nào muốn làm để sống qua ngày thì nên vào đây, nhưng tới lúc nào đó nó sẽ đuổi mình thôi, không một doanh nghiệp nào nuôi không khi người đó không còn tâm làm việc ở đây.


Về mức đãi ngộ, ngoài lương + phụ cấp cơ bản cơm trưa + chuyên cần chấm hết. Lương thì chia 30 quy ra những ngày nghỉ quá phep quy định công ty của nó. Cơm trưa 25k, với giá thị trường hiện nay thì ít nhất 30k mới đủ sống hay ăn ngon hơn chút, chứ 25k vừa đủ cho 1 dĩa cơm trưa bao no, nếu những người từ dưới tỉnh lên muốn dành dụm thêm chút cũng k có. Chuyên cần 400k nghe như nhiều lắm, nhưng hầu như tháng nào cũng không lấy được, vì sao, vì cách họ tính chỉ cần nghỉ lố 1 ngày phép, đi trễ 1 phút, quên bấm tay chấm công 1 lần cũng k duyệt, nhất là vào giờ trưa mình đói nên chạy ào xuống dưới mua cơm ăn, tranh thủ mỗi 1 phút nghỉ ngơi – thế là quên bấm tay, mất chuyên cần, 1 tháng dài dòng, mà nếu cuối tháng 1 ngày thì đi toi công sức của mình.


Làm ngày lễ là lương nhân 3, nhưng tới lúc lãnh chỉ chó 2 mà thui, họ nói đã trả lương 1.0 cho mình nghỉ lễ, nên ai làm thì trả 2.0 nữa là đủ. Nó làm phép toán cộng chứ không phải phép nhân như nhà nước quy định. Nên từ đó về sau mình không thèm làm lễ nữa, thà nằm ở nhà nghỉ ngơi còn sướng hơn.


Lợi ích bảo hiểm nửa năm mới có, nên cũng đừng trông mong nhiều, tới lúc đó bạn cũng bức xúc nghỉ mất tiêu oy.


Tăng lương ư, mơ đi cưng. Nói nửa năm tăng 1 lần, chắc hẳn trong đầu mỗi người lập tức nghĩ làm đây đầy 6 tháng sẽ dx tăng, nhưng họ lại tính 6 tháng chính thức mới được tăng. họ k có tự giác mà phải mở miệng nhắc tăng lương, chuyện như vậy mà nhắc sẽ làm mình bị downgrade. Khi deal lương như trả giá mua rau ngoài chợ vậy, không bao giờ dx mức m muốn, tiền trong túi họ, làm gì dc. với lại zo sau ngày 15 tháng đó coi như mình trở thành nv chính thức sẽ là tháng sau, ví dụ: 16/1 vô thì sau 2 tháng thử việc đáng nhẽ là 16/3, không họ tính m là 1 tháng 4 mới chính thức.


ở đây họ làm mình chán tới mức tới mức tự xin nghỉ, chứ ít khi đuổi, nhưng lố bịch nhất là kêu mình tự nghỉ đi, làm hết ngày 10 thì tự ghi giấy xin nghỉ. Làm ăn vậy mà nên hồn.


Tháng 13 ở đây tính dễ thương lắm, thà đừng lấy, vì khi lấy chỉ bằng 1 nửa tháng lương của mình, thậm chí chưa tới, tính không rõ ràng và cũng không công khai.


Lương người không làm gì, có quen biết cấp trên vô ngồi chơi thì cao chót vót, m làm ít lấy ít, làm nhiều cũng lấy ít, unfair bà con à. Biết là chỗ nào cũng có sự bất công nhưng cũng đừng quá rõ ràng và một trời một vực như vậy chứ. Làm mà ấm ức + tức.


KHÔNG CÓ PHÉP NĂM NHÉ BÀ CON. 1 THÁNG ĐƯỢC NGHỈ 4 NGÀY LINH ĐỘNG, KHÔNG NHẤT THIẾT NGÀY CHỦ NHẬT.


Nếu bà con nhận được điện thoại kêu phỏng vấn những lĩnh vực y tế phòng mạng thì cúp máy đi, nói bạn bè, bạn thân mình đừng tốn thời gian với mấy chỗ này, hãy tìm công ty có phúc lợi cơ bản theo luật nhà nước và học hỏi được các thứ, chứ đừng tốn thời gian ở đây.


Họ có nhiều chi nhánh như Q12 trường chinh, Q6 nguyễn văn luông, Q5 Võ Văn Kiệt, Nguyễn Trãi, tất cả đều là của phòng khám trung quốc. Muốn hiểu rõ phòng khám trung quốc là gì, làm gì lên mạng search phòng khám đa khoa trung quốc lừa đảo là ra hết nhé.


Bài viết hơi lủng củng, vì nhiều cái khác đều túm gọn hết, dài quá không ai đọc. Nếu bạn không tin thì nếu có điện thoại gọi tới cho bạn thì làm thử sẽ biết, không ai làm lâu ở chỗ này âu. Họ tuyển thường xuyên các vị trí biên tập, seo, adword, tư vấn y khoa, trợ lí bác sĩ nếu biết tiếng trung, phiên dịch.