Em năm nay 25t . Em đang công tác ở địa phương cũng gần 2 năm nay . Lúc đầu thì e thấy rất thích , vì công việc cũng nhàn hạ và cũng dễ dàng , nhưng dạo gần đây e thấy rất nản , vì tổng lương của e chưa đến 3tr, nên mỗi tháng cưa thiếu trước hụt sau. Còn bạn gái e thì nhỏ e 1t , cũng mới ra trường , cũng làm mức lương thì hơn e gấp đôi , còn làm này làm thêm cái kia , nhiều khi e rất tủi thân về việc đó. Thời gian gần đây em có đăng kí học ĐH liên thông và lại phải tốn thêm đống tiền. nhiều khi tủi thân và có suy nghĩ tự ti so vs bạn gái và cảm thấy k xứng đáng :(. E rất buồn. rất mong các anh chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1