Em năm nay 27 tuổi, em học chuyên ngành tài chính ngân hàng của DH Ngân hàng TP HCM. Tuy tuổi đời cao nhưng tuổi nghề của em rất ít ah, lúc mới ra trường em có làm bên ngân hàng được khoảng 1,5 năm là nghỉ việc vì nhiều thứ áp lực quá, áp lực sếp, áp lực chỉ tiêu ah. Sau khi nghỉ việc em thất nghiệp cả nửa năm trời, không phải em không chịu đi xin việc mà thời gian đầu em tự cho mình nghỉ xả hơi 1 thời gian ngắn, sau đó tiếp tục rải hồ sơ. Nói chung vì có chút xíu kinh nghiệm nên khi apply hồ sơ vào 1 số NH thì e được kêu đi pv ko cần test, nhưng có lẽ em vẫn bị ám ảnh môi trường làm việc trong NH và ám ảnh chỉ tiêu nên em đã không đi pv. Nói chung thời gian đó em cũng có hướng chuyển việc, nhờ người xin qua bên sân bay làm chuyên viên thương mại nên em ở nhà ôn thi để lấy Toeic vì cc cũ đã hết hạn. Sau đó vì 1 vài lí do mà vụ xin việc vào sân bay bị đổ bể. T10 năm ngoái em xin được việc tại 1 cty bất động sản làm sale, em làm đến khoảng tháng 6 năm nay thi xin nghỉ để chuẩn bị ôn thi công chức. Đầu tiên em tính thi kho bạc nhà nước, ôn được 1 tháng thì biết tin bên thuế cũng tuyển dụng nên em bỏ kho bạc để thi thuế. Thật tình là giờ học hành em thấy khó tiếp thu nên học hành ôn thi cũng ko đạt hiệu quả cao lắm. Giờ thi xong công chức thuế rồi nhưng em không thể ngồi chờ bên thuế có kq được, với lại em cũng ko hi vọng nhiều. Trong quá trình nghỉ ở nhà em cũng hết sức bức bối, rất muốn đi làm nhưng vì đâm lao nên đành phải theo lao chờ thi xong công chức rồi xin việc. Nhưng giờ tìm việc tuy rất nhiều nhưng em lại cảm thấy mất định hướng. Em ko muốn apply hồ sơ vào NH nữa vì giờ NH tuyển sale là chủ yếu, mà em nghĩ chắc mình không thể chịu được áp lực chỉ tiêu, lương NH giờ củng thấp lại còn khó tránh khỏi việc về trễ, làm thêm giờ (điều này lúc trước em đã trải qua). Em cũng có chút kinh nghiệm về sale bất động sản nhưng giờ chỉ muốn kiếm việc văn phòng nhẹ đầu óc và nhất là hạn chế ra ngoài sale. Những công việc khác tuy rất nhiều, ngoại trừ những công việc trái ngành thì em không nói đến, những việc còn lại em không chê, nhưng em lại muốn công việc có tính chất ổn định 1 chút vì thấy mình cũng lớn tuổi rồi nên giờ nếu chỉ làm tạm 1 công việc nào đó thì mai mốt đi xin việc khác sẽ khó hơn. Em đang có ý định học thêm 1 khóa ngắn hạn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu để xin vào công ty xuất nhập khẩu nhưng em không biết liệu như vậy có ổn không, liệu có dễ xin việc không vì em chỉ học khóa ngắn hạn nên chẳng thể có kinh nghiệm, mà giờ xin việc gì cũng cần có kinh nghiệm. Em cũng tính học thêm tiếng anh giao tiếp vì em tuy có chứng chỉ toeic 715 nhưng do không sử dụng đến nên giao tiếp chỉ ở mức bình thường thôi ah. Sở dĩ em chọn XNK là vì lúc trước em cũng rất thích ngành này, thậm chí đã học cao đẳng 1 năm bên trường TC hải quan rồi nhưng bỏ, thêm nữa em muốn được sử dụng tiếng anh nhiều hơn, và mục đích cuối cùng của em là làm XNK cho có kinh nghiệm 1 vài năm rồi cố gắng xin vào làm phòng TTQT trong NH, em rất thích làm phòng này nhưng vì nhân sự phòng náy khá ổn định, NH cũng ít tuyển, mà nếu có tuyển thì đòi hỏi cũng rất cao. Trong quá trình học tại trường em cũng có được học chút ít về nghiệp vụ TTQT nên cũng không bỡ ngỡ lắm với nghiệp vụ XNK, chỉ là lâu rồi không ngó đến nên em quên nhiều. Anh chị nào làm bên lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể cho em xin ít ý kiến được không ah. Giờ em cảm thấy rất mất phương hướng trong cuộc sống (vì ngoài chuyện công việc thì chuyện tình cảm của em cũng bế tắc), cảm thấy mất tự tin rất nhiều vì thời gian nghỉ việc cũng không hề ngắn. Mong nhận được chia sẻ và tư vấn từ các anh chị ah. Em xin chân thành cám ơn mọi người@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1