Em năm nay 23 tuổi, vừa mới học xong và lấy bằng tốt nghiệp. Em học tài chính ngân hàng, chuyên ngành tài chính. Thật lòng, e k hứng thú gì với các ngành kinh tế. E cố gắng lắm mới hoàn thành xong chương trình học vs tấm bằng khá ra trường. E là ng sống nội tâm, thích trẻ con, e đã thi vào đh sư phạm khoa giáo dục tiểu học 2 năm liền, nhưng đều k đỗ, năm t2 e đành nộp nv2 vào 1 trường khác, học ngành kinh tế:(. E học tín chỉ nên cố gắng hơn 3 năm ra trường. Bg e cảm thấy hoang mang quá, e k biết học xong thì mình sẽ làm gì, ứng tuyển vào vị trí nào. Tiếng Anh của e k tốt nữa, chỉ đủ qua ở trường. E cũng đã đi học vài khóa tiếng anh, nhưng e cảm giác sao mình cứ bị ngu ý, học mãi mà vẫn dừng chân tại chỗ, toeic chỉ tầm 400 500. Bây giờ xin việc ở đâu cũng yêu cầu tiếng anh, e k biết mình phải làm sao nữa. Học đại học xong, gần như chẳng biết gì, tiếng anh thì ngu dốt:(. E nộp cv vào vài vị trí như lễ tân, thực tập sinh cũng chẳng bg đc gọi đi phỏng vấn:(. E đang có ý định học thêm kế toán. Thật lòng e k thích thú gì nhưng bg e k biết còn lựa chọn nào tốt hơn k? e thấy kế toán có vẻ dễ xin việc hơn ngành tài chính mông lung của e:(. Mọi ng có biết trug tâm nào dạy tốt k ạ? e ở Hà Nội:(. E ở nhà 3 tháng r, ba mẹ ngứa mắt, bảo chỉ ì cái thân ra k biết đường mà đi làm:( e ra ngoài chơi vs bạn bè 1 chút ba mẹ cũng khó chịu, bảo là thất nghiệp mà chỉ giỏi lượn. K liên quan lắm, e còn bị ny phản bội thời gian này, xong còn ốm đau bệt giường. E nhiều lúc có những suy nghĩ rất tiêu cực, muốn phát điên lên được:( Tại sao e lại bất tài ngu dốt ntn? E cảm giác ngành kinh tế này chẳng phù hợp vs e:( nhưng bg e k theo thì biết làm sao:(. Ước mơ được làm gvien của e k bg xảy ra rồi:)