Loanh quanh mấy trang báo thấy có đoạn báo viết thế này....., ở nhà anh mình có 2 nhóc rất kháu, nhưng ở nhà anh mình toàn cho mấy bé nằm nệm, do sợ tụi nhỏ té sẽ đau, hic. Đọc cái này xong thì thấy ớn ớn, mẹ nào có kinh nghiệm gì chia sẽ mình biết cách phòng với ^-^
Dù thay ga trải giường thường xuyên song các tấm đệm vẫn bị dính mùi cơ thể, các chất phụ gia tạo mùi và cả những chất ô nhiễm lẫn trong không khí, bụi bẩn, thậm chí cả ”chất thải“ của bé. Bên cạnh đó, đây cũng là nơi trú ngụ lý tưởng cho những loài vi khuẩn hay côn trùng có kích thước nhỏ như: mạt, rệp, bọ, kiến…thường rất khó phát hiện, chỉ khi trên cơ thể bé bị ngứa, mẩn đỏ chúng ta mới phát hiện.

