Lần thứ N tạch phỏng vấn, cảm xúc đang tụt dốc không phanh
Các mẹ ơi. em buồn quá.Em ra trường gần 2 năm rồi mà vẫn lận đận về nghề nghiệp. 24 - 25 tuổi đầu chưa có nổi một mối tình vắt vai. Cũng tốt nghiệp 1 trường có tiếng nhưng bản thân không giỏi, tiếng anh bập bõm, không xinh, không năng động, không khéo..nên em thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Đi làm cũng toàn tạm bợ 3 4 tháng lại nghỉ. Em đi phỏng vấn hơn chục ngân hàng rồi, cả nhà nước, cả tư,; nhưng toàn tạch vòng phỏng vấn. Nộp công ty tư thì không được gọi, phỏng vấn khu công nghiệp từ Nhật, Hàn, Trung cũng tạch. Em nản thật sự rồi. Sao bạn bè bọn nó cũng như mình mà đã ổn định hết rồi, mình thì vẫn những ngày tháng đi rải hồ sơ. Em đang có ý định đi xlkđ, muốn thóat khỏi nơi đây quá.:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Công việc theo bạn bây giờ như thế nào là không thất nghiệp.
Bạn làm 3 - 4 tháng lại nghỉ là do lý do gì
Bạn không...
Quan trọng là sau mỗi lần 'tạch', bạn phải biết vì sao mình 'tạch' để mà khắc phục dần cho lần sau....
Công ty TNHH Máy...