Mình vốn dĩ là nhân viên của phòng nhân sự của một công ty về giải trí, tính chất công việc tiếp xúc nhiều với các đối tác nước ngoài, mà tiếng Anh mình dở tệ nên cứ thế quèn quèn làm nhân viên suốt 3 năm trời, muốn lên làm trưởng phòng lắm mà bỏ lỡ biết bao nhiêu lần vì tiếng Anh ngu :((


Thế là chồng mới bảo kiếm chỗ học lấy cái bằng ielts mà còn thăng tiến, thế là lận đận kiếm rồi học rồi thay đổi chỗ học 3-4 lần thi cuối cùng cũng an tâm ôn luyện tại Wall Street English, học ở đây mình thoải mái thời gian, giảng viên lại là người nước ngoài nên mình tiếp xúc trực tiếp cũng tiến bộ hơn. Học được 4 tháng ở đây rồi, rất ổn nên lên diễn đàn mình chia sẻ cho anh chị nào có nhu cầu kiếm trung tâm ielts thì ghé wall street english học, mình nói thật í!


https://wallstreetenglish.edu.vn/vi/blog/chon-trung-tam-ielts-uy-tin-o-tphcm-517.html