Mọi người ạ, em là sinh viên mới tốt nghiệp. Em muốn làm việc trái ngành nên sau khoảng thời gian xin việc vất vả , em vẫn không tìm đc những công việc mình thích. Sau đó, em được làm vị trí CTV cho một tập đoàn lớn mà em không tiện nói tên. Lúc đầu khi được đưa ra mức lương là 5 triệu thì em hồ hởi lắm, vì nghỉ là làm giờ hành chính, mà chỉ có vị trí CTV thôi mà lương như vậy, sau này mà đc làm NV chính thức chắc lương còn cao nữa. Vậy là em đồng ý liền. Nhưng khi đi làm, em mới biết lương nào thì việc đó. Tuy em làm CTV nhưng việc của em ngang ngửa NV chính thức. Và trong bộ phận của em, mới sa thải 3 người, nên em phải gồng gánh việc của 3 người. Thậm chí trưa em vẫn không đc nghỉ, chỉ mua vội ổ bánh mì rồi vừa làm vừa ăn. Chưa bao giờ mà 5h em dc về. Toàn 8,9h mới về. Họ không bắt mình làm thêm giờ, cũng không tính tiền cho giờ làm thêm đó, nhưng khối lượng cv quá nhiều nên phải làm gấp rút, chứ không mai việc chồng chất. Ngày nào cũng vậy, và sáng nào thức dậy em cũng nghĩ tới việc nghỉ việc. Công việc thì nhiều mà quy định thì rất gắt gao, đi trễ 5 phút phạt 100k, ăn mặc không đúng chuẩn phạt 200k, sáng mà tới phòng làm việc để ăn sáng là phạt 50% lương ( chỉ trừ trường hợp ăn trưa thôi ạ ). Có lần, em mắc vệ sinh mà không kịp đi vì công việc giải quyết quá nhiều, sếp thì cứ hối báo cáo. Có lúc, vứt cả giày mà đi chân đất trong phòng làm việc cho nhanh. Nhưng nói đi, cũng nói lại, theo như em nghĩ nếu ai trụ đc chắc chắn sẽ rất giỏi, vì áp lực trong cv này cực kì cao, deadline liên tục, viêc chồng chéo lên nhau, nếu không xử lí kịp là bị rồi. Em cũng có đọc qua review về công việc này trên mạng thì thấy họ nói công ty này đúng là máy xay thịt người, lương cao nhưng đi kèm đó là rất nhiều thứ bất lợi, nhất là những người có gia đình, cả tuần chắc đc mỗi cn là thấy dc mặt con, làm trong đó 3 tháng thôi là ngườ xanh xao, sụt gần 5 kg.
Em muốn nghỉ lắm, nhưng nghĩ tiếc cái mức lương đó, và cả nghĩ tới cảnh lại thất nghiệp nằm chờ thời để tìm việc thì thấy nản quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1