Làm nhân viên kinh doanh, tuy có duyên nhưng lại không đam mê
Mình tốt nghiệp Bách Khoa HCM ngành môi trường, năm nay 24 tuổi. Duyên số sau khi ra trường mình vào làm nhân viên kinh doanh bơm công nghiệp.
Lúc mới vào làm vì đồng nghiệp thân thiện nên cũng vui, cố gắng làm mặc dù không yêu nghề và không đam mê.
Nhưng mình cũng cố gắng làm đúng như những gì sếp chỉ và có duyên thế là mình bán được.
Mà rất lạ mình tìm được nhiều khách hàng lớn cho công ty lắm. Tuy nhiên không chạy doanh số nên lương cũng không cao.
Sau 1 năm làm việc, mình vẫn không yêu nghề, vì hơn cả mình cảm thấy nghề này không vinh quang và mơ tưởng đến cái nghề cao quí hơn, được làm ở môi trường chuyên nghiệp hơn.
Giờ mình không biết phải làm sao hết...Mình mới vào làm sale cho công ty thiết bị nữa...cung kí được HĐ nhưng thấy mệt mỏi quá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1