Là phụ nữ có người chồng kiếm được nhiều tiền, siêng năng cầu tiến, tứ đổ tường không dính cái nào. Đến tháng chủ động đưa hết lương cho vợ giữ. Đến những ngày kỉ niệm như: sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới,...đều sắp xếp công việc để đưa vợ đi mua sắm, ăn uống, hoặc đi du lịch.
Làm vợ chỉ cần ở nhà, sáng dậy nấu bữa ăn sáng đơn giản ngon nghẻ cho chồng, trưa trưa buồn lướt fb, đi mua sắm hoặc dọn dẹp nhà cửa. Chiều đợi chồng về cùng nhau ăn cơm tối, dạo dạo công viên hoặc cùng nhau coi phim, coi hài thế là hết ngày rồi đi ngủ.
Thôi... đừng mơ nữa!!!
Chấn chỉnh lại tinh thần mà làm việc đi nào.
Cho dù bạn là mỹ nhân đi chăng nữa, thì một người đàn ông đến với bạn vì nhan sắc rồi cũng sẽ rời bỏ bạn để đến với 1 nhan sắc mới thôi. Có câu: 1 cái l*n lạ bằng tạ cái l*n quen mà :)). Cho dù người đàn ông của bạn không phải thuộc hạng lăng nhăng thì khi ra ngoài xã hội, họ gặp được cô gái bản lĩnh, sắc xảo và tinh tế thì thử hỏi khi về nhìn lại người vợ "ngoan hiền" của mình có tránh khỏi sự so sánh không?
Phụ nữ chúng ta cần phải kiếm được tiền.
Đủ để có thể giúp đỡ người thân trong gia đình, mà không cần xin xỏ, để ý thái độ và sự ủng hộ của chồng.
Đủ để mặc sức chi tiêu, mua sắm những món đồ mình thích mà không cần sợ bị chồng ca thán tiêu xài phung phí.
Phải học hỏi không ngừng, ra ngoài xã hội giao tiếp, gặp gỡ bạn bè. Phải biết thế giới thay đổi như thế nào, kinh tế thị trường - xã hội diễn biến ra sao.
Phụ nữ chúng ta phải có hiểu biết. Để có nhiều cơ hội và sự lựa chọn - kể cả chồng. Để không sụp đổ trước những chọn lựa sai lầm, vấp ngã.
Vì chồng có thể rời bỏ mình mà đi, nhưng khả năng kiếm tiền và sự hiểu biết thì vẫn còn đó, càng xài càng giàu thêm và hiểu biết thêm.