Đi làm 6 năm. Ba năm đầu nhảy qua 5 công ty, phụ hồ, nhôm kính, điện tử, lại phụ hồ, điện tử
Hơn ba năm gần lại đây ráng cày quốc ở công ty hàn quốc có tiếng ở đất bắc ninh. Thu nhập cũng khá. Đồng nghiệp cũng nể. Có cả cấp trên lẫn cấp dưới.
Đi làm đến nay rút ra được bài học. Thất bại và sai lầm là điều rất đáng quý. Bởi vì mình được phép đúng và thành công rất nhiều nhưng được phép sai lầm và thất bại rất ít. Cho nên sai lầm và thất bại rất đáng quý. Phải dùng hết sức tiết kiệm không được phung phí. Sai lầm phải trả giá. Và cái giá rất chát. Đôi khi không trả nổi
Nhưng ở đời không ai khôn hết được. Mình vẫn ngu nên trót yêu mấy em đồng nghiệp. Ôi. Lần đầu yêu một em lúc mới vào công ty. Sau đó mình chán ko muốn theo đuổi nữa nên lảng tránh. E quay sang muốn tiêu diệt mình. Cũng may e ko đủ sức làm thế
Năm vừa có yêu một em. Chưa đi đến đâu nhưng thấy em ngáo quá nên thôi. Đang lảng dần. Nhưng em này có tiếng nói trong bộ phận. Ko biết có định cầm dao đâm mình ko đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1