Trả là hôm này e bị sếp mắng cho một trận vì không biết bảo hiểm là gì. Tối về quyết tâm tìm hiểu ko mai nên công ty sếp lại mắng.
E xin kể lại chuyện hôm nay như thế này mọi người xem e bị mắng có oan không ạ.
E với chị sếp ngồi đối diện nhau. Cứ cái gì trên trời dưới biển chị không biết là chị lại ngó đầu sang hỏi. hôm nay, lúc chiều tan ca làm, e đang đinh về thì chị sêp mới gọi lại hỏi: e có biết bảo hiểm nhân thọ mua loại nào tốt không? chị đang tính mua cho thàng cu nhà chị một cái?
Em: Ngớ người một lúc rồi bảo chị. E nghe loáng thoáng mọi người hay nói Prudential hay ý ạ. Mà e cũng chẳng biết bảo hiểm nhân thọ là cái gì đâu ạ. E chỉ biết bảo hiểm y tế với bảo hiểm xe máy thôi ạ.
Thế là chị sếp mới cáu: E làm nhân viên tư vấn mà không biết bảo hiểm là cài gì à, thế thì tư vấn cái gì, tư vấn cho ai..ba la ba la.
Khổ nỗi e là tư vấn ngân hàng chứ có phải tư vấn bảo hiểm đâu mà biết mấy cái đấy. Thế là bị một trận mắng oan. Tối về lên mạng search thì thấy mỗi trang nói một kiểu may mà tìm được một bài viết cũng hay hay nên e chia sẻ để mọi người đọc còn biết bảo hiểm nhân thọ là cái gì không lại bị mắng oan như e.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1