Mình có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, công việc cũng nhàn hạ,nhiều lúc phải trực đêm, thức đêm thì mệt thôi. Tổng thu nhập của mình có 5 triệu/ tháng.Với mức lương này thì chả đủ tiêu cho một gia đình 4 người.VÀ thực sự mình cũng chẳng thích công việc này. Lúc nào cũng nghĩ có thể chuyển sang việc khác. Và bây giờ mình muốn đi học ngành du lịch và khách sạn ở một trường đại học gần nhà để chuyển đổi lại công việc từ đâu.Nghĩ cũng sẽ nhiều gian nan vất vả, vì mình còn hai con nhỏ, chồng làm du lịch đi suốt. Mình lại đang đi làm và vừa muốn đi làm, vừa muốn đi học. Đau đầu vì suy nghĩ đắn đo về điều này.Mình tâm sự lên đây mong bạn nào đang trong hoàn cảnh như mình và đã từng thành công theo đuổi đam mê thì góp ý cho mình với nhé. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều