Kết hôn với người nước ngoài thủ tục gian nan quá các mẹ ạ
Thủ tục kết hôn với người Đài Loan các bác ạ!
2 vc mình là tự quen nhau và yêu nhau hơn 2 năm mới quyết định cưới, hiện tại vc mình đã tổ chức đám cưới được hơn 2 tháng rồi, giờ vẫn đang chờ ngày được đi phỏng vấn làm visa. Nên hôm nay ngồi rảnh muốn chia sẻ với mọi người con đường làm thủ tục đầy chông gai, mồ hôi và có cả nước mắt.
Ban đầu lúc có ý định chuẩn bị làm thủ tục kết hôn mình có lên mạng tìm những thông tin liên quan thì có search được 1 bài của 1 chị trên wtt chia sẻ về quá trình làm thủ tục của chị ấy, tuy là viết không được chi tiết lắm nhưng mình cũng bàn với anh xã là sẽ tự tay chuẩn bị thủ tục mà không cần nhờ đến dịch vụ, hơn nữa chi phí trả cho dịch vụ cũng khá cao vào khoảng 30 triệu cho cả gói dịch vụ. Nên sẵn với kinh nghiệm sẵn có trước đây mình đã từng tự làm visa du lịch ĐL nên mình chiến luôn. Làm rồi mới thấy lợi nhiều mà tủi cực thì cũng không ít. Hihi
1. Giấy chứng nhận độc thân
Thời gian bắt đầu làm thủ tục vừa hay anh xã về nước nên chuẩn bị luôn giấy tờ độc thân bên đó, mình cũng đồng thời đi làm giấy tờ độc thân của mình. Chỉ 1 tờ giấy độc thân thôi mà bị hành làm đi làm lại đến cả 5 lần: lần đầu làm xong đến lấy thì bị sai tên chồng, quay lại làm lần 2 thì nó kêu là đưa cái giấy xác nhận độc thân ở quê cũ để đổi lại thời gian của giấy hiện tại, làm xong lần 2 mình lại năn nỉ nó làm lại cho cái thời gian xác nhận từ năm 18 tuổi đến thời điểm hiện tại ( vì VP ĐB yêu cầu vậy). Xong xuôi lần 3 mình bắt đầu lên SNV xin chứng thực con dấu, bi kịch lại bắt đầu từ đây, SNV ko tiếp nhận hồ sơ với lý do chữ ký của ông ở Phường không giống với chữ ký mẫu đã gửi lên SNV, mình nói cho mình nhìn xem chữ ký đó ntn để về nói lại với phường nhưng họ cũng ko cho xem. Lại hành xác trở về Phường ( chỗ mình ở cách SG cả hơn trăm km mà có vấn đề nhỏ xíu bắt người ta chạy đi chạy lại có điên máu ko >’’ Câu chuyện về giấy độc thân vẫn chưa dừng lại ở đây….
2. Chứng nhận độc thân của anh xã
Giấy tờ OK 2 vc dẫn nhau lên TECO SG nộp giấy tờ để được chứng nhận giấy độc thân của chồng, may sao khâu này trót lọt ko bị hành gì cả, ngon lành nộp xong đi về.
3. Nộp hồ sơ phỏng vấn ở STP tỉnh
Sau 2 ngày lấy được giấy tờ của TECO chặng đường tiếp theo là đi nộp giấy tờ tại STP tỉnh. Sáng mình dậy sớm phóng xe gần tiếng lên tới nơi nộp giấy tờ thì được tin giấy chứng nhận độc thân của mình ko hợp lệ vì thời gian ghi trên đó là từ 18 tuổi đến nay, mà quy định mới là từ 17 tuổi 1 tháng có thể kết hôn ( T.T cái từ 18 tuổi đến nay là mình cố gắng năn nỉ Phường mới lấy được mà giờ chính nó lại hại mình ).Vậy là lại phóng xe về xin cấp lại, bà ở phường thấy cái mặt mình là lại lắc đầu ngao ngán kêu lấy chồng ngoại quốc làm chi cho khổ, mà may sao ông chủ tịch phường vẫn kí lại cho luôn :D. Lấy được giấy độc thân mới lại mang lên STP tỉnh nộp ( à lúc về do phóng nhanh quá bị công an tóm nữa chứ >< đen gì đâu mà đen), nộp xong giấy tờ có giấy hẹn đàng hoàng xong, ung dung đi về. Ngày hôm sau nhận được điện thoại của STP tỉnh tưởng được lên phỏng vấn sớm ai dè kêu cái giấy độc thân của chồng có 4 tờ thì 1 tờ ko có dấu giáp lai > Vậy là cái giấy độc thân của mình làm lại đến 6 lần lận.
4. Hẹn phỏng vấn visa ở TECO
Chờ 1 tháng sau có giấy chứng nhận kết hôn, mình chạy đi dịch rồi lên SNV chứng thực xong xuôi 2 vc lại dắt nhau lên TECO nộp giấy tờ hẹn lịch phỏng vấn. Lịch hẹn là 4 tháng sau sẽ đến ngày, chờ chờ chờ rồi cũng gần đến ngày đi phỏng vấn thì anh chồng lại thông báo phải delay do hôm đó có khách hàng quan trọng đến cty nên ko thể đi được, kêu mình lên TECO xin hẹn sang ngày khác. Mặt mình dài ra và lại suýt khóc khi nhận được lịch hẹn mới là đến 4 tháng sau nữa mới được đi. Đến đây mình cũng ko thể viếp tiếp được nữa vì đành phải chờ thôi, không biết còn gì đang chờ mình trước mắt
Nói chung thấy cái thủ tục hành chính này mệt mỏi quá, tốn biết bao công sức, thời gian. Tự mình làm tuy có vất vả nhưng mình cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, tự hào nhất là lúc điền vào form hẹn phỏng vấn chỉ điền mỗi tờ đầu vì không có người dịch vụ và cũng không có ai mai mối ^^. Mình cũng rất tự tin sau này có phải làm thủ tục gì cho con cũng sẽ không còn quá bỡ ngỡ nữa…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1