Nó hoàn toàn không ý thức được nó đang sống ở thập niên thứ 2 của thế kỷ thứ 21.
Giờ này mà nó vẫn còn xài điện thoại feature phone (loại chỉ gọi và nhắn tin hồi thập niên trước đấy các mẹ), vì vậy nên nó không thường xuyên sử dụng mạng xã hội và dĩ nhiên là không có viber luôn, mỗi lần liên lạc với nó là khó khăn và còn tốn tiền điện thoại. Nó nói smartphone đang giết chết loài người. Ừ thì đồng ý nhưng mà nó sống kiểu đó có khi nó tự giết nó chết trước vì bị xã hội đào thảo.
Nó vẫn còn chụp hình bằng máy phim, quay phim bằng băng từ hồi xưa (không hiểu nó kiếm đâu ra chỗ nào rửa phim với sang băng cho nó vào thời buổi này hay thật). Nó bảo công nghệ xưa đẹp hơn bây giờ.
Ngoài mấy sở thích dùng đồ quái dị của nó ra, nó còn có mấy tư tưởng kỳ lạ kiểu như không ăn thịt, chỉ ăn các loại cá và hải sản (nói chung là không sống trên bờ). Nó không uống sữa bò vì việc nuôi bò sữa là vô nhân đạo. Mỗi khi trong nhà có ai mua sữa bò về là bị nó thuyết giảng rất mệt mỏi. May mà nó sống riêng ở ngoài chứ nó ở chung nhà 24/7 chắc mệt mỏi. Được cái là nó thấy cháu gái (con của tôi) uống sữa bò thì nó lại không nói gì vì nói là đúng là tuổi đó thì nên uống sữa bò để phát triển (?!).
Nói chung là suy nghĩ của càng già lớn càng kỳ cục. Các anh chị có kinh nghiệm gì về vấn đề này không ạ? Mấy nay ba mẹ mình với nó đang cãi nhau vụ uống sữa vì ba mẹ mình sang thăm nhà nó thấy nó toàn uống sữa đậu nành. Hai ông bà cấm nó không được uống nữa vì sữa đậu nành gây vô sinh nhưng nó không đồng ý và yêu cầu hai ông bà phải trình nghiên cứu khoa học ra cho nó xem. Thế là nhà cửa không yên lành.