Em ra trường đã 6 tháng rồi. Bước chân ra trường là có người hứa xin việc cho. Em học kế toán, từ xưa e đã không thích ngành này rồi. Nhưng ra trường biết mình yếu thế. Nên cố gắng học thêm kinh nghiệm để được xin đi làm. Nhưng càng cố gắng càng thấy nản. Việc thì mãi được xin. Em quá mệt mỏi. Em muốn tự đi trên con đường của mình. Em mới đi pv được công ty the face shop làm bán hàng ( em có niềm đam mê với mỹ phẩm, make up). Em muốn làm cái em thích. Nhưng gia đình can ngăn không muốn. Kêu không ổn định.Kêu em không thể tự bươn trải được đâu. ( Em ở Hà Nội, không phải chịu khổ mấy) Xin vào 1 công ty làm kế toán lương ít nhưng ổn định. Em thực sự không hiểu ổn định ở đây là thế nào nữa. Em bây giờ nên chọn đi theo gia đình công việc chưa làm đã thấy mệt mỏi hay theo cái mình yêu thích nhưng sẽ tự mình chịu mọi thứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1