chào các chị, em năm nay 22t, vừa tốt nghiệp ra trường thôi, cũng đã đi làm nhiều chỗ. nhưng toàn 2 3 ngày là chán rồi nghỉ việc. lần này cũng vậy. em đã nghỉ hơn 2 tháng ở nhà chơi rồi mới tìm việc khác, lúc đầu hao hức đi làm lắm, nhưng được 2 ngày thì lại chán, nan và sợ khi nghĩ đến ngày mai phải làm. tối nào cũng đấu tranh tư tưởng dữ dội. sáng hôm sau là ngồi khóc, sợ đến vậy luôn. trong khi trong cty thì mọi người vẫn bình thường với em, công viẹc thì chưa có gì áp lực. nhưng sao mỗi lần nghĩ tới đi làm là em sợ quá. em phải làm gì đây, em đã xin nghỉ 2 ngày rồi. nghỉ thì sợ nhà em la. nhưng cứ vậy hoài em sợ em trầm cảm mất. mấy ngày nay cứ nằm lì trong phòng, rồi khóc lóc chỉ vì việc đi làm thôi đấy ạ? giúp em với. :(