Chào các mẹ, e có việc cần tâm sự nhưng chả biết nói với ai nên lên đây tâm sự với các mẹ cho giải tỏa đầu óc. Chả là e nghỉ sinh con xong, quay về cty cũ nhưng ông sếp giở mặt quá. Ông ấy trù e ra mặt, vì phụ nữ có con thì sao mà đi sớm về muộn đc, với lại ông ấy muốn cho cháu ông ấy vào làm vị trí của e. E tính nghỉ việc, nhưng giờ con nhỏ cần bao nhiêu tiền phải tiêu. Thật sự bi giờ e stress dã man ý, đi làm như là đi hành xác, các chị cũng biết là một khi bị sếp trù thì khổ sở thế nào. Mỗi ngày đi làm về e lại ôm con khóc, chồng e thì đi làm xa nên chả mấy khi ở bên nhau mà chia sẻ. Nhưng vì tiền thì e vẫn cố làm cho đến khi tìm được công việc mới.
Mà e chả hiểu cái số e ra làm sao, em làm bên purchase, xuất nhập khẩu cũng được 4 năm kinh nghiệm rồi, e cũng rất tự tin. Bằng cấp thì e cũng học Đh Ngoại thương, tiếng anh tạm ổn. Thế mà chả hiểu sao pv ở đâu là trượt ở đấy mà e chả hiểu lý do.
Giờ e khó nghĩ quá, đi làm tiếp thì giải quyết được vấn đề kinh tế nhưng e thấy mệt mỏi quá rồi, nghỉ làm thì e sợ ko tìm được việc, lấy gì nuôi con. Có mẹ nào rơi vào trường hợp như e ko? Các mẹ tư vấn cho e giờ e nên làm gì, nên theo hướng nào với ạ. Đợt trước e bị stress nhiều quá nên bị mất sữa, rồi bị sụt cân gầy tong teo. E thấy đang mất niềm tin dần vào bản thân mình nữa các mẹ ạ. Có phải e quá kém cỏi ko?
Em cũng đang Stress,,điên hết cả người...một nhân viên kia làm...rồi sếp kêu mìmh kiểm tra sơ qua để sếp ký..thế là cứ theo tục lệ...tới lúc sai sót không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1