Dám thử dám làm, tôi đã thành công, còn bạn thì sao?
Khi còn là sinh viên năm nhất, cũng như bao người tôi đã đi làm thêm để phụ gia đình lo tiền học, tiền ăn ở trên cái đất Sài thành này. Đến khi tốt nghiệp đi làm, lương cũng ổn định hơn so với lúc đi học, tôi cũng tranh thủ những buổi tối tan ca làm trên công ty để về nhà làm phụ thêm cái gì đó, nhưng đời không như là mơ. Tôi vốn là người rất cẩn trọng trong việc chọn công việc, tôi lang thang trên các trang, hội, nhóm để tìm một công việc đáng tin cậy. Cuối cùng tôi cũng tìm được, một công việc sâu vòng hạt nhưng trớ trêu thay tiền mất nhưng công việc thì chả có. Tôi vô cùng buồn và thất vọng, bởi cùng là con người với nhau sau họ lại làm như vậy, khi người ta cần người ta mới tìm đến sự giúp đỡ. Tôi như mất niềm tin vào cái gọi là tìm công việc online thông qua một người khác. Sau đó một tuần, tôi tình cờ đọc được một bài chia sẽ về cách kiếm tiền online, tôi thiết nghĩ chắc đây cũng là lừa đảo mà thôi, rồi tôi tìm tòi đọc những dòng comment từ bài viết, nhìn những hình ảnh mà người ta đã làm. Tôi quyết định làm thử, dù có là lừa đảo nhưng ít nhất tôi không bỏ lỡ cơ hội biết chăng nó lại giúp tôi thay đổi cuộc sống hiện tại. Vâng, tôi đã thử, nhờ chị ấy tư vấn cách làm và học, để có thể tham gia tôi phải bỏ 399k để tham gia khóa học online và đổi lại tôi có một tài khoản để làm việc. Thật mừng các bạn ạ, ngày đầu tiên tôi mò mẫm tìm tòi cách làm, cuối cùng công sức tôi bỏ ra đã có hồi đáp. Một ngày rãnh tôi online 2 đến 3 giờ, công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm, chỉ cần bạn chăm chỉ và kiên nhẫn. Tôi đã vượt lên nỗi sợ của mình để thay đổi cuộc sống, còn bạn thì sao, bạn đã một lần hay nhiều lần dám thử nghiệm cái gì đó chưa? Đừng vội tiếc những gì mình phải bỏ ra, mà hãy nghĩ những gì bạn sẽ có được. Thân!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1