Cuộc sống như địa ngục của một nhân viên ngân hàng
Đã lâu rồi tôi không còn thói quen tâm sự những chuyện đời tư của mình lên trang cộng đồng, vì tôi thấy nó thật sự trẻ ranh và thật con nít.
Nhưng ngày hôm nay, ngay tại lúc này đây tôi đang quằn quại chịu đựng những cơn đau đầu buốt đến tận sống mũi, cơn đau len lỏi đến từng cái nơ ron thần kinh của tôi và khiến tôi cảm thấy buồn nôn, chắc hẳn mọi người sẽ hỏi: tại sao ra nông nỗi như vậy?
TÔI - Một cô nhân viên đã làm ở ngân hàng việc tính đến ngày 12/09/2015 là tròn 4 năm vỏn vẹn, trước đây tôi làm ở PGD Lý Chính Thắng nhưng đầu tháng 9 này đã chuyển sang CN Châu Văn Liêm cho gần nhà, cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ yên ổn ngày ngày trôi qua, nhưng cuộc đời không bao giờ êm đềm như tôi nghĩ.
trước ngày tôi về nhận việc thì những người trong Chi Nhánh đó đã họp bàn nhau lại phân chia công việc sao cho tôi phải đảm nhận hết những phần công việc nhiều nhất thay cho họ (vấn đề này tôi biết được do vô tình tôi nhìn thấy được bức thư mà họ gửi cho nhau bàn tính mọi chuyện)
........
(em đang đau đớn quá, em sẽ viết bài tiếp ngay sau khi em khỏe lại)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1