Công việc nhàn hạ, lương đều đều đã bào mòn con người mình
Em chào mọi người,
Nghe tiêu đề chắc mọi người đã hình dung ra được đời sống công việc mà hằng ngày mình gắn bó còn hơn cả time cho gia đình. Trước khi ra trường mình bị ảnh hưởng bởi tư tưởng con gái chỉ cần cv nhàn hạ còn chăm lo cho gia đình... và mình cũng mong ước thế, học xong đại học mình học luôn lên cao học để tìm cơ hội vào nhà nước.Trong lúc ý thì vô tình có đợt thi công chức và mình đã được tuyển. Nghĩ thấy mình may mắn và mọi việc đi đúng kế hoạch, đúng thời điểm.
Nhưng sau khi đi làm 3 năm thì thực sự mình k biết mình đã làm được gì, giờ thì trình độ của mình còn chả bằng hồi sinh viên, thỉnh thoảng vào các 4rum cũ thấy bao nhiêu kiến thức ngày xưa mình đc học đi làm cũng k sử dụng đến. Hằng ngày sáng cắp ô đi tối cắp ô về nhưng cũng k đủ khả năng để thay đổi. Ai cũng bảo làm nhà nước để làm chân trong chân ngoài nhưng việc kinh doanh nhỏ lẻ có lẽ mình cũng k có năng khiếu, mặc dù cũng muốn làm lắm để mình bận rộn hơn
Mình tâm sự lên đây chỉ mong ai đọc được thì đừng như mình, đến lượt em mình rồi ai hỏi mình cũng đều khuyên k nên vào hoặc nếu vào nhà nc khi đã trung niên thôi, giờ mình chỉ ao ước công việc hằng ngày của mình có ích hơn chứ k cần phải đúng chuyên môn nữa, nhưng mà có vẻ cao xa quá.
Ký tên: Một người chỉ mong bận rộn và có ích hơn !