Công sở, có nên làm việc văn phòng ngay khi mới ra trường?
Em mới ra trường và chưa lấy bằng, em xin vào làm một công ty tư nhân nhỏ ở Sài Đồng về nhập khẩu dầu nhớt, em làm hành chính văn phòng, sales admin ý ạ, lương thử việc cũng khá, em được 4tr5 các chị ạ. Nhưng tuyệt nhiên làm ở đây, thứ nhất nhân viên hành chính không được ký hợp đồng, thứ 2 là không hề thăng tiến, làm mười mươi cũng chỉ như vậy mà lương cũng không tăng, thảo nào thử việc nó thế.
Công việc chính của em là làm thủ tục giấy tờ để xuất, nhập hàng. Ngoài ra kiêm "đòi nợ". Hihi. Nhưng em sợ cái vụ đòi nợ kinh dị, gì mà vừa đầu năm ra Sếp đã giục đòi nợ rồi báo cáo @@
Mình cho vay còn chả nỡ đòi vào thời điểm này, mà doanh nghiệp ngta làm ăn "nhớn".
Em thấy làm công việc này người em nó đã chậm chạp rồi thành ra càng ì ạch hơn. Hic.
Em luôn ấp ủ một công việc tự kinh doanh, em đang tích góp vốn, nhưng nó thì chưa thấm tháp gì so với số tiền em cần. hihi.
Em đang suy tính xem có nên làm thêm 1 tgian nữa để lấy chút kinh nghiệm không hay là em làm quả liều, ra vay vốn kinh doanh luôn :D Em là em tính sẽ lấy chồng muộn, vì đọc tâm sự mọi người thấy lấy chồng khổ lắm. Keke.
Thế nên em tính làm gì làm, năm nay cũng phải mở kinh doanh cái gì đó. (mà nghĩ chưa ra) heheheee.
Em có nên làm tiếp không nhỉ, năm nay năm tuổi em đây, em sn 91, con dê non :Embarrassment:
Viết lên đây chia sẻ với mọi người, công việc chán quá ý ạ. Chả biết nên cố học thêm để viết cái CV cho đẹp rùi đi làm thuê tiếp (cái này thấy cực cực, cạnh tranh nhiều, mà lại bon chen quá :( ) hay là em kinh doanh riêng đây. Các chị ới ời :Embarrassment::D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1