mình mới đi làm, cv là làm thủ quỹ, mình vào đc đây là nhờ người quen, trước đây là cơ quan nhà nước, nay đã cổ phần hóa
trước khi đi làm, người mà xin giúp mình đã nói rằng mình vào đây sẽ rất bị ghét...
mới đi làm, mình cảm tưởng mọi người hay xoi mới, nhìn chằm chằm, đặc biệt có một chị kế toán trong phòng(trước làm ktt nay xuống làm kt) mặt lúc nào cũng hằm hằm, mình hỏi ko buồn trả lời, gặp ngoài đường ko bao giờ nhìn mình, mình có hỏi cũng ko trả lời....
trong cv mình hỏi thì ko muốn nói hoặc nói thì hơi có vẻ gay gắt, nói cho qua chuyện...rồi máy tính của mình hỏng, mình hỏi ai có trách nhiệm sủa, chị bảo: thằng a, thằng b(chẳng hạn thế) khi mình gọi cho a, a bảo mình làm cái đề xuất,,ok làm thì làm, mấy tính sau mới thấy đến sửa, sưa dùng 1,2 ngày lại bị lại, gọi ko nghe máy, rồi chị kế toán+ 1 chị bên TCHC bảo mình phải quan hệ sâu!????
mình mới đi làm 1 tháng, cố gắng để hòa nhập với mọi người, còn mọi người thế nào mìh ko biết, mình cũng ko làm gì để mọi người khó chịu, vậy thì có gì để ko thể giúp đỡ mình mà phải quan hệ sâu???với lại mới đi làm thì làm gì có quan hệ sâu đc với ai!!!
hôm nay máy mình lại hỏng, gọi cho a, a lên phòng rồi bảo mình, hôm nay ko đc chị ạ, em phải lên cty bốc thăm giải bóng đá!!!!8-| mình ok thôi, nó ko sữa làm gì đc nó...nhưng mình có bảo với chị phòng TCHC là ko sữa thì nói ko sữa để mình báo cáo các sếp và chị ấy bảo sẽ alo lại cho a....mọi người thấy sao? có phải mình bị mọi người ghét ko? mình phải xử lý sao đấy? nhờ mọi người giúp đỡ! tk