Em năm nay25 tuổi, em đi học muộn một năm nên ra trường muộn hơn so với bạn bè cùng tuổi. Thấy bạn bè ở tuổi này ai ổn định mọi thứ rồi mà nhiều lúc cũng buồn thật.
Ra trường xong đi làm được vài tháng thì em vào nam đi thi công chức. Chỉ ở nhà ôn thi, anh chị lo cho hết mà em phụ sự giúp đỡ của người thân, thi không đỗ ạ. :( Thi xong làm bài không tốt nên buồn và suy sụp lắm. Rồi anh họ e lại đi nhờ vã các kiểu xin việc công chức nhà nước cho em. Cũng tiền nong này kia. Nhưng rồi do em không biết tiếng anh nên người ta không nhận nữa. Thế là lại ở nhà ăn không ngồi rồi. Anh chị bảo: Ở nhà chờ thời gian nữa xem thế nào, công chức nhà nước phải có cơ hội mới xin được.
Ở nhà vài tháng tâm lý nặng nề, lại ở nhà anh chị họ nhiều lúc e suy nghĩ lắm. Thế rồi e về Hà Nội xin việc. May mắn em cũng xin được việc luôn, làm được thời gian thì em chuyển sang chỗ làm hiện tại tại một công ty tương đối lớn và có tiếng. Tuy nhiên mức lương cũng chỉ hơn 4tr nên cũng chỉ đủ chi trả sinh hoạt cá nhân thôi ạ.
Em muốn về quê xin việc nhưng khổ nỗi quê em muốn xin được việc một là phải tiền, hai là phải thật giỏi có tiếng anh. Em thì chẳng có cái gì. :( Tính em là đứa sống hướng nội, nên muốn cái gì đó ổn đinh.
Em định năm nay ôn lại công chức để đi thi tiếp. Quyết tâm kiếm việc về quê làm cho ổn định gần bố mẹ. Vì bố mẹ em cũng già rồi. Em có nên thi lại không ạ. Nếu thi lại mất thời gian và công sức để ôn thi trong khi tuổi e thì nhiều rồi. Mà thii xong thì cũng phải hơn 1 năm mới có điểm. Tính ra phải đến năm 2017 nếu đỗ em mới có việc làm. em phân vân quá. Không biết có nên thi không?