Chào cả nhà! Lần đầu em đăng bài rất mong được các mẹ và các chị tư vấn. Em sinh năm 89. Công việc hiện tại của em ổn định và nhàn hạ (lương thấp và em k yêu thích nó cho lắm:(:(:() Gần đây em muốn theo đuổi công việc dịch thuật vì tư lâu em đã rất thích tiếng anh và đấy là thế mạnh lớn nhất của em. Em dự định đầu tư 1 năm để học cho có tay nghề. Đây cũng là lần đâu em xác định mục tiêu một cách nghiêm túc và theo đuổi nó.
Vấn đề là bạn zai em năm nay 28 tuổi và rất muốn cưới cuối năm nay:-S Mọi người cũng khuyên em là nên lấy chồng luôn. Mẹ em cũng nói con đi làm mấy năm rồi chẳng làm được gì, bây h còn bắt đầu cái mới nữa thì quá muộn rồi.
Em đang hoang mang lắm! Em không muốn mình sau này phải phụ thuộc vào nhà chồng. em cũng chẳng phải khéo léo gì.
Em muốn hỏi các mẹ đã có kinh nghiệm rồi thì với hoàn cảnh em như thế, em có nên theo đuổi công việc này không?:-S:-S:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1